Mỗi loài tuyệt chủng đều đã từng có một cá thể cuối cùng. Trong khi vô số cá thể cuối cùng đã biến mất trước khi con người có cơ hội ghi chép lại loài của chúng, thì một số loài khác đã được công nhận trên toàn thế giới. Dưới đây là một số loài động vật nổi tiếng nhất báo hiệu sự kết thúc kỷ nguyên của chúng.
Mục lục bài viết
Gà mái Booming Ben - Con gà cuối cùng của Heath

Sự tuyệt chủng của loài gà lôi đồng cỏ - một phân loài của gà thảo nguyên lớn ,xảy ra vào cuối thời kỳ khi nỗ lực bảo tồn gặp nhiều khó khăn, khiến câu chuyện của chúng càng thêm bi thảm. Sau khi môi trường sống của chúng bị thay đổi bởi những người thực dân, gà lôi đồng cỏ đã gần như biến mất khỏi vùng đông bắc Hoa Kỳ, và đến năm 1870, những con cuối cùng còn sống ở Martha's Vineyard ở Massachusetts.
Nhưng các nhà bảo tồn không để loài này chết dễ dàng như vậy. Một khu bảo tồn đã được thành lập cho quần thể này và đến năm 1916, số lượng của chúng đã tăng từ 100 lên 2000. Thật không may, tất cả những tiến bộ đó đã bị xóa sổ vào tháng 5 năm đó, khi một trận cháy rừng thiêu rụi môi trường sống của chúng và dẫn đến cái chết của hàng trăm con gà. Bất chấp những nỗ lực tái thiết lại môi trường, đến năm 1929 chỉ còn lại một con gà lôi đồng cỏ: một con trống tên là Booming Ben. Nó được phát hiện lần cuối vào năm 1932.
Bồ câu viễn khách Martha

Rất lâu trước Martha, bồ câu viễn khách là loài chim phổ biến nhất ở Bắc Mỹ, bay thành đàn hàng trăm triệu con và che khuất mặt trời hàng giờ liền. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, quần thể của chúng đã giảm từ khoảng 6 tỷ xuống chỉ còn vài cá thể nuôi nhốt. Nạn phá rừng và săn bắn đã góp phần làm suy giảm nghiêm trọng số lượng loài này. Martha được sinh ra tại Vườn thú Cincinnati và sống ở đó 29 năm trước khi qua đời vào năm 1914, đánh dấu sự kết thúc của loài chim viễn khác. Sau khi chết, nó được ướp đá ngay lập tức và chuyển đến Viện Smithsonian ở Washington, D.C., nơi thi thể nhồi bông của nó vẫn còn được trưng bày cho đến ngày nay.
Dê núi Pyrenees - Celia

Tình trạng dê núi Pyrenees của Celia vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Thi thể của nó được tìm thấy ở Tây Ban Nha vào năm 2000, khiến các nhà sinh vật học tuyên bố loài dê núi Pyrenees đã tuyệt chủng sau nhiều năm chịu áp lực săn bắn và cạnh tranh từ gia súc nhà. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện: Kết quả từ những mẫu da thu thập được ngay sau khi nó chết, các nhà khoa học đã nhân bản thành công Celia vào năm 2003, đánh dấu lần đầu tiên một loài được "hồi sinh" từ tuyệt chủng. Con dê núi nhân bản đã chết chỉ vài phút sau khi chào đời do khuyết tật phổi, vì vậy, đáng buồn thay, nỗ lực hồi sinh loài dê núi Pyrenees đã không thành công.
Loài ếch cây chân rìa của Rabbs - Toughie

Toughie không chỉ là loài ếch cây chân rìa cuối cùng của Rabbs—mà còn là con đầu tiên thuộc loài này được phát hiện. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nó ở Panama vào năm 2005 trong một nỗ lực cứu hộ động vật lưỡng cư hoang dã khỏi một loại nấm da chết người đang lây lan khắp khu rừng. Nó đã được đưa về một ngôi nhà mới tại Vườn Bách thảo Atlanta và được đặt tên là Toughie. Cuối cùng, nhiều loài ếch giống Toughie đã được tìm thấy, và loài mới được phát hiện Ecnomiohyla rabborum đã được chính thức công nhận vào năm 2008. Tuy nhiên, loài ếch này đã tuyệt chủng sau đó vài năm, cả trong tự nhiên lẫn trong điều kiện nuôi nhốt, và khi Toughie qua đời vào năm 2016, loài ếch này có lẽ giờ cũng không còn tồn tại.
Rùa đảo Pinta - Rùa cô đơn George

Ít có cá thể rùa cuối cùng nào giữ được vị thế llâu như George cô đơn. Rùa đảo Pinta được nhìn thấy lần đầu tiên trên hòn đảo cùng tên của nó ở Galápagos vào năm 1971. Ban đầu, khám phá này đã khơi dậy hy vọng mới cho số phận của nó: Trước George, người ta tin rằng loài rùa này đã bị tuyệt chủng bởi những người săn bắt cá voi và buôn bán lông thú ghé thăm hòn đảo. Các nhà bảo tồn đã cố gắng tìm kiếm một con rùa cái còn sống sót ở đảo Pinta để giao phối, và khi kế hoạch đó thất bại, họ đã nhốt nó vào chuồng với những con rùa cái có họ hàng gần với loài. Tuy nhiên, những nỗ lực nhân giống này đều không thành công, và vào năm 2012, Lonesome George đã qua đời trong điều kiện nuôi nhốt trên đảo Santa Cruz, California mà không sinh được con nào. Người ta ước tính rằng nó đã hơn 100 tuổi vào thời điểm qua đời.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy