Kho vàng lấp lánh trong lăng mộ Pharaoh Tutankhamun Ai Cập cổ đại

Các nhà khảo cổ học đã bị sốc khi lần đầu tiên bước vào lăng mộ của vua Tutankhamun - vị Pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại, khắp nơi được chiếu sáng bởi vàng.

Năm 1922, Howard Carter nhà Ai Cập học kiêm khảo cổ học người Anh và Lord Carnarvon - một quý tộc người Anh, đã phát hiện ra lăng mộ của vua Tut, trị vì Ai Cập từ năm 1332-1323 trước Công nguyên trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Người ta tìm thấy bên trong hầm mộ hàng ngàn cổ vật vô giá, bao gồm cả chiếc quách đựng xác ướp Pharaon. Và phải mất gần 8 năm, người ta mới thống kê chi tiết được hết các cổ vật ở bên trong.

Dưới đây là những bức ảnh ghi lại những cổ vật được tìm thấy bên trong hầm mộ của vua Tutankhamun. Hầm mộ có 3 gian và quách chứa thi hài Pharaông được cất giữ ở gian trong cùng.

Chiếc mặt nạ an táng của Pharaông Tutankhamun
Chiếc mặt nạ an táng của Pharaông Tutankhamun, hiện đang được trưng bày ở Viện bảo tàng Cairo, Ai Cập. Chiếc mặt nạ này đã trở thành một trong những biểu tượng của nền văn minh Ai Cập cổ xưa.

Các nhà khảo cổ mở những cánh cửa dẫn vào góc sâu nhất của lăng mộ
Các nhà khảo cổ mở những cánh cửa dẫn vào góc sâu nhất của lăng mộ.

Vô số đồ cúng lễ được chôn cất theo Pharaoh Tutankhamun
Vô số đồ cúng lễ được chôn cất theo Pharaoh Tutankhamun.

Tủ đựng phục trang, giường sư tử mạ vàng và nhiều đồ gia dụng khác cũng được mai táng theo Pharaoh
Tủ đựng phục trang, giường sư tử mạ vàng và nhiều đồ gia dụng khác cũng được mai táng theo Pharaoh. Thậm chí các nhà khảo cổ còn phát hiện trong lăng mộ có nhiều bức tượng khắc họa những người lính đang canh giữ giấc ngủ ngàn thu cho Pharaoh.

Có khoảng 35 chiếc thuyền mô hình thu nhỏ được chôn cất theo Pharaoh
Có khoảng 35 chiếc thuyền mô hình thu nhỏ được chôn cất theo Pharaoh, để vận chuyển vua qua các dòng suối sang thế giới bên kia.

Tất cả những món đồ mai táng này đều được mạ vàng cầu kỳ
Tất cả những món đồ mai táng này đều được mạ vàng cầu kỳ. Chúng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu sau hàng ngàn năm.

Trong số những đồ dùng được an táng theo Pharaoh có một chiếc ghế nhỏ làm bằng gỗ mun
Trong số những đồ dùng được an táng theo Pharaoh có một chiếc ghế nhỏ làm bằng gỗ mun có gắn các chi tiết trang trí bằng ngà voi được nhà vua sử dụng khi còn nhỏ.

Một bức tượng bán thân mạ vàng của nữ thần Mehet-Weret
Một bức tượng bán thân mạ vàng của nữ thần Mehet-Weret (nữ thần của nước và Mặt Trời) đặt cạnh nhiều chiếc rương trong ngôi mộ.

Các rương đựng nhiều đồ trang sức, quần áo và cả mỹ phẩm
Các rương đựng nhiều đồ trang sức, quần áo và cả mỹ phẩm. Chúng được làm từ ngà voi, gỗ mun, gỗ đỏ Ai Cập.

Những bình vò được chế tác cầu kỳ bằng thạch cao
Những bình vò được chế tác cầu kỳ bằng thạch cao.

Một tượng lính canh đang được làm sạch ngay trong hầm mộ
Một tượng lính canh đang được làm sạch ngay trong hầm mộ.

Howard Carter, Arthur Callender và một công nhân Ai Cập dùng vải quấn một bức tượng lính canh để chuẩn bị di dời
Howard Carter, Arthur Callender và một công nhân Ai Cập dùng vải quấn một bức tượng lính canh để chuẩn bị di dời.

Arthur Mace và Alfred Lucas đang xem xét một chiếc khung xe ngựa vàng
Arthur Mace và Alfred Lucas đang xem xét một chiếc khung xe ngựa vàng.

Tượng thần Anubis
Tượng thần Anubis (vị thần chuyên bảo vệ những người đã khuất và các xác ướp trong văn hóa Ai Cập cổ đại) được đặt trên một chiếc ngai có những tay đòn.

Bức tường ngăn cách giữa gian ngoài và gian chôn cất bên trong hầm mộ được dỡ bỏ
Bức tường ngăn cách giữa gian ngoài và gian chôn cất bên trong hầm mộ được dỡ bỏ.

Một tấm vải lanh lớn với những hình trang trí bằng vàng
Một tấm vải lanh lớn với những hình trang trí bằng vàng gợi nhắc tới bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh được đặt ở góc sâu nhất của phòng chôn cất.

Tấm vải được cuộn lại một cách cẩn thận
Tấm vải được cuộn lại một cách cẩn thận.

Carter, Callender và hai công nhân Ai Cập cẩn thận tháo dỡ nắp quan tài được đúc bằng vàng
Carter, Callender và hai công nhân Ai Cập cẩn thận tháo dỡ nắp quan tài được đúc bằng vàng.

Nhà khảo cổ Howard Carter đang cẩn thận xem xét thi hài Pharaoh Tutankhamun
Nhà khảo cổ Howard Carter đang cẩn thận xem xét thi hài Pharaoh Tutankhamun.

Carter và một nhân viên đang kiểm tra chiếc quách bằng vàng
Carter và một nhân viên đang kiểm tra chiếc quách bằng vàng.

 Lord Carnarvon - người tài trợ chi phí cho đoàn khảo cổ
Lord Carnarvon - người tài trợ chi phí cho đoàn khảo cổ đang đọc sách trên hiên nhà của Carter gần thung lũng nơi ngự trị của các ngôi mộ.

Thứ Ba, 10/10/2017 08:16
31 👨 3.800
0 Bình luận
Sắp xếp theo