Top 9 truyện cười về bóng đá hay nhất

Lễ hội bóng đá World cup 2022 đang diễn sôi động tại Qatar, cùng hòa chung vào những đêm không ngủ bởi không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mời các bạn hãy cùng thưởng thức và thư giãn với những câu truyện cười về bóng đá, về các cầu thủ hay và hài hước.

Truyện cười về bóng đá

Bao quát cả sân

Sau mấy trận thua liên tiếp, trong một buổi họp, huấn luyện viên sau khi phê bình các cầu thủ kết luận:

– Cả cái sân rộng lớn như vậy các anh đều bao quát hết được. Thậm chí chỗ nào đặt máy quay của truyền hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các anh đều biết để tạo dáng lên tivi cho đẹp mặt. Vậy mà chỉ có mỗi cầu môn đối phương nằm ở đâu mà không ai trong các anh xác định được chính xác là thế nào?

Mê tín

Sau hiệp một, huấn luyện viên tập trung các cầu thủ trong phòng thay quần áo, ông tỏ ra lúng túng và bắt đầu nói: “Các bạn yêu quý, các bạn có thể cho tôi là người mê tín, nhưng quả thực với kết quả 13-0 ở hiệp một như thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ không hiểu chúng ta có thắng được không?”.

Vô địch đá banh…..buổi tối!

Một ngày đẹp trời năm 2005, sau 1 trận bóng nhớ đời, các cầu thủ ở forum maiyeuem quây quần bên bàn nhậu. Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm .

– “Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy đá tiền vệ phòng thủ mà, anh ấy đen và bền bỉ như Makelele”. Cô thứ nhất hồng má nói.

– “Chồng tớ đá tiền vệ tấn công, trắng trẻo và to con như Kaka ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới”. Cô thứ hai mơ màng nhớ lại.

Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có một cô ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:

– “Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào đá luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng.”

Như trái bóng

Hai “fan” đang ngồi xem truyền hình trực tiếp bóng đá và nói chuyện với nhau:

- Theo ông, phụ nữ là gì?

- Là trái bóng trên sân cỏ.

- ??

  • Khi còn trẻ trung, xinh đẹp thì người ta tranh giành nhau, khi đã hết thời thì tiền đạo sút đi, còn hậu vệ và thủ môn thì ra sức tìm cách phá…

Ảnh chế bóng đá

Kịch bản bóng đá

Bố là dân điện ảnh đưa con trai nhỏ đi xem bóng đá. Người cha vui vẻ giảng giải cho
con:

– Trong bóng đá, con có thể coi khán giả là người xem phim, huấn luyện viên là đạo
diễn, còn các cầu thủ là diễn viên.

– Thế ai là người viết kịch bản hả bố?

– Ừm… là giới cá cược con ạ!

Công việc của phóng viên thể thao

– Bố ơi! Phóng viên thể thao làm gì hả bố?

– À, đó là người ngày thứ sáu tiên đoán đội nào sẽ thắng trong trận đấu sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy, nhưng đến thứ hai lại viết bài giải thích vì sao đội đó thua.

Được gấp mười

Một CĐV Barcelona và một CĐV Real Madrid cùng đâm sầm vào một chiếc đèn cũ. Thần Đèn hiện lên sau làn khói xám, cất giọng uy nghiêm:

- “Ai vừa chạm vào đèn đấy?”

- “Là tôi chạm trước, thưa ngài”, CĐV Barcelona tỏ ra hãnh diện. Sau khi CĐV Real Madrid xác nhận “đối thủ” nói sự thật, Thần Đèn chậm rãi nói với CĐV Barcelona: “Vậy anh có 3 điều ước. Nhưng hãy nhớ là: anh chàng thật thà này (chỉ vào CĐV Real Madrid) sẽ được gấp 10 lần những gì anh được”.

- “Tôi muốn có 1 cô người mẫu”, CĐV Barcelona hào hứng.

Ngay lập tức 1 cô người mẫu chân dài hiện ra. Và CĐV Real Madrid có hẳn 10 cô như thế.

- “Tôi muốn Barcelona thắng 2-0 trong trận tới” (CĐV Barcelona đã đặt cược 10000$ cho trận này )

- “Anh chỉ việc chờ xem kết quả và nhớ là Real Madrid sẽ thắng 20-0 ở lượt về”

- “Cuối cùng, tôi muốn ngừng thở 1 phút”, CĐV Barcelona vừa ước, vừa cười...

Ghi cả 3 bàn

Trở về nhà sau trận đấu với Chelsea, cô vợ của Koscielny (Arsenal) âu yếm hỏi:

- “Anh yêu, hôm nay anh có ghi bàn không?”

– Có, anh ghi tận 3 bàn!

– Kết quả thế nào?

– Thua 1-2!

– ????

Ăn mừng nhầm chỗ!

Ballack và Ozil vừa trở về sau chiến thắng oanh liệt của tuyển Đức. Thấy mặt mũi tiền
vệ đang khoác áo Real bị bầm tím, hậu vệ Lahm hỏi: “Mày bị sao mà te tua vậy Ozil?”.

– “Tại cổ động viên đó!!!”, Ozil trả lời.

Lahm lắc đầu than:”Cổ động viên gì mà chơi ác quá vậy!”.

Ballack nghe thấy vậy đi ngang qua nói: “Tại Nó chứ tại ai! Ghi bàn xong, làm thế nào
mà nhảy vào hàng ghế khán giả của tuyển Anh để ăn mừng không biết!”

Thứ Hai, 28/11/2022 08:03
34 👨 3.303
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Danh Quân
    Danh Quân

    😀

    Thích Phản hồi 06/06/22
    ❖ TOP