Stt về nắng nóng bá đạo nhất

Hè tới rồi, đây cũng là mùa nóng nhất trong năm với những ngày nắng nóng như đổ lửa nhiệt độ lên tới gần 40 độ C. Với thời tiết oi bức, nắng nóng, mùa hè gần như là “ác mộng” với nhiều người. Để hạ nhiệt và xua tan cái nắng oi bức của mùa hè, các bạn có thể tham khảo những stt về nắng nóng cực hài hước và chất dưới đây.

Nóng quá

1. Trời nóng quá, xin hỏi lãnh cung ở đâu để tui xin vào?

2. Vào những ngày hè nóng như đổ lửa, nghĩ tới việc đặt mông lên xe thì tôi đã tưởng tượng ra cảnh mỡ rán xì xèo.

3. Vào mùa hè, các anh con trai có thể cạo trọc, cởi trần trùng trục để giải nhiệt. Còn chị em chúng tôi thì sao, dù màn hình phẳng nét như Sony cũng không thể cởi trần. Trời ơi, sao lại nóng thế này chứ!

4. Nắng nóng thế này mới thấy được rằng FA là tuyệt nhất. Chứ có một vòng tay ôm, có một bờ vai ấm vào thời tiết này chắc ‘teo mỡ’ quá!

5. Nóng như thế này thì bảo sao các cặp đôi đều đồng loạt chia tay vào mùa hè rồi!

6. Thực sự nóng quá! Đi ngoài đường về bật cái quạt lên cái là như vừa được vớt từ địa ngục tới thiên đường.

7. Các bạn cảm nhận như thế nào về nóng của mấy ngày nay. Để mình miêu tả cho các bạn đang ở nơi xa nhé: mì không cần nấu, trứng gà không cần rán, quần áo giặt xong không cần phơi, ô tô khởi động không cần kích lửa…

8. Bị cắt điện vào mùa hè là một trong những điều dã man nhất mà chúng ta phải chịu đựng hiện nay.

9. Vào mùa hè, điều tuyệt vời nhất là được đứng trước tủ lạnh và phơi hết áo quần váy vóc lên… quá đã!

10. Tôi có một khát khao, một ước ao đó là được ngồi phòng điều hòa trong mùa hè nắng nóng này. Phòng điều hòa! Phòng điều hòa!

11. Thời tiết mùa hè dã man quá. Mới sáng sớm mà đã nắng nóng rát mặt, ở Việt Nam cứ tưởng mình đang ở châu Phi.

12. Có một tình yêu bất diệt vào mùa hè và nó mang tên là “điều hòa”.

Nóng như thế này làm sao phải mặc

13. Mùa hè – mùa chia ly, nhưng tôi không khóc nổi vì nóng đến mức nước mắt bốc hơi hết rồi.

14. Tôi lúc nào cũng nghĩ tới một việc, một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc kẻ thù của mình, trói hắn ta vào đâu đấy không có quạt, vào mùa hè này này, như mấy ngày hôm nay này, xem hắn ta sống thế nào… *mặt gian xảo*.

15. Thời tiết thế này, nước lấy từ vòi nước có thể lập tức úp mì ăn.

16. Trời nóng, ở trong kí túc xá là hấp, ra khỏi cửa là nướng, đi bơi là luộc, tối đến là hâm lại.

17. Tôi nhớ người con gái tên Lập Hạ, cô luôn đến bên tôi khi hè về và khi đông đến lại xa cách tôi.

18. Đi xem phim cùng em mà cứ mong phim dài mãi để anh và em mát thêm chút nữa thôi.

19. Em à, hè rồi mình hẹn nhau vào buổi tối thôi nhé. Anh cũng cần phải bảo quản thân thể này, làn da trắng trẻo này để em có thể hãnh diện vì anh.

20. Tui chẳng thiết ăn gì nữa, chỉ uống nước cầm hơi cho qua ngày đoạn tháng. Mong rằng số mỡ tích được trong mùa đông sẽ giúp tui đủ sống trong mùa hạ này…

21. Năm nay, ngoài nắng nóng, tôi không còn cảm nhận được hương vị gì của mùa hè nữa.

22. “Yêu anh đi nhà anh có dàn điều hòa này, nóng thì bật, nóng thì bật”. Tình yêu mùa hè đơn giản lắm, chỉ cần nhà anh có điều hòa là được rồi, không cần gì hết.

23. Điều hòa là thứ duy nhất tồn tại còn những cái khác có hay không không còn quan trọng.

24. Dù sao mùa đông vẫn dễ đối phó hơn mùa hè. Nếu lạnh quá thì mặc thêm áo sẽ ấm ngay. Còn trời nóng cởi cả áo quần ra vẫn còn nóng.

Khi bạn đi xe vừa mới phơi ngoài trời nắng

25. Trời nắng nóng 40 độ mà em đòi ôm anh sao? Có lẽ nào ta nên chia tay đi em, sau hè ta sẽ gặp lại.

26. Nóng nhưng mà làm ơn chảy hết mỡ thừa dùm tui cái, trời nóng chỉ khổ những đứa béo như mình.

27. Thà ở trên trường ngáp lia ngáp lịa nhưng được ngồi phòng điều hòa… còn hơn về nhà thẳng cẳng bên cây quạt điện như cái lò hơi.

28. Mùa hè mà sống cùng đứa hôi nách hôi chân thì sớm mà có mồ xanh cỏ đẹp.

29. Cứ khoảng một tiếng tắm một lần, có sống được qua cái mùa hè này thì cũng mắc bệnh ghẻ nước.

30. Cho tôi xin một giấc ngủ trưa êm ả

Không mồ hôi, không mỡ chảy đầm đìa.

31. Mấy ngày trời nắng cháy da

Lão sợ say nắng ở nhà… đắp chăn

Nắng nóng nên rất chán ăn

Một bữa ăn cố được 5 bát đầy.

32. Nóng thế này thì cần gì vòng tay ôm ấp, hãy chọn chàng trai có máy lạnh là được.

33. Mùa hè là mùa minh chứng cho tình yêu thật sự, đâu phải cái ôm nào cũng ấm áp và hạnh phúc đâu.

34. Hẹn em giữa chốn đông người, tôi bàng hoàng nhận ra tôi thật là khinh suất. Làm sao có thể nhận ra bạn gái mình giữa một rừng ninja thế này, huhu.

35. Mùa hè – mùa chia ly, nhưng tôi không khóc nổi vì nóng đến mức nước mắt bốc hơi hết rồi.

Tình yêu mang tên điều hòa

36. Hết xuân mới chuyển sang hè

Mà sao nắng quá, nóng ghê thế này

Ở nhà quạt phải mở ngay

Điều hòa phải chạy suốt ngày, suốt đêm…

37. Có phải trời nắng quá khiến anh bị chói mắt nên chưa tìm thấy em?

38. Trời nóng “chảy mỡ” mà vẫn có người hẹn nhau ra ngoài đi chơi được, đúng là mối quan hệ bạn bè "sinh tử" đấy!

39. Ra đường vào cái thời tiết này có cảm giác thật khó tả. Cảm giác như mình là một con lợn đang bị nướng, màu da trắng nõn càng lúc càng vàng càng đẹp.

40. Nắng gì mà nắng như điên
Đi xe không dám cho tiền cũng không?
Trưa nắng nóng tối ngủ phòng.
Mở cây quạt máy vòng vòng số ba.
Nhà giàu máy lạnh thả ga…
Nhà nghèo quạt giấy quạt ra quạt vào…
Nắng nóng quá biết làm sao?
Làm sao hết nóng mát như ngày nào?

41. Hạnh phúc giờ đây chỉ nằm trong 2 thứ điều hòa và kem mà thôi.

42. Mặc dù em rất sợ ma nhưng mùa hè thì nóng mới là điều em sợ nhất.

43. Trời mưa thì than buồn, hôm nay trời nắng nóng 40 độ C, còn ai thích than vãn nữa không?

Thứ Hai, 01/04/2024 16:26
3,727 👨 135.946
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí