Thơ theo tên người, thơ chế theo tên hay và hài hước

Thơ theo tên người được viết như thế nào? Nếu muốn biết cách làm thơ theo tên, những gợi ý dưới đây có thể hữu ích với bạn.

Thơ chế theo tên hài hước

Thơ theo tên Khôi

Nguyễn Trãi một đời vì nước non
Ngọc mài tỏ rạng tấm lòng son
Đăng quang sát cánh phò minh chúa
Khôi phục giang sơn cho cháu con

Thơ theo tên Nhật

Nguyễn gia đón nhận một hài nhi
Hoàng kim ngân lượng khó so bì
Minh mẫn khôi ngô tâm trí sáng
Nhật nguyệt đôi vầng có kém chi

Bài thơ vần theo tên Ngân

Tô đẹp giang sơn đất nước nhà
Thị thành trãi tận vùng quê xa
Kiều bào cho đến dân trong nước
Ngân mãi âm vang khúc khải ca

Bài thơ vần theo tên Bảo

Quyền quý cao sang một kiếp người
Huy hoàng tóa rạng khắp muôn ơi
Thiên tư thông thái, tâm trong sáng
Bảo bối minh châu rạng giống nòi

Thơ tên người Bùi Thị Phương Hạ

Bùi ngọt sẻ chia nghĩa vợ chồng
Thị thành, tình nghĩa ấy còn không?
“Phương xa” tin nhắn luôn bay tới
Hạ đến, em vui quên cả chồng

Thơ chế tên Hương

Hương không huênh hoang hạnh hoẹ
Hương không hở hang hợm hĩnh
Hương không hỗn hào hung hăng
Hương không hòa hợp hội hư
Hương hay hóng hớt chuyện hài hước
Háo hức hớn hở chuyện hẹn hò
Hăng hái hừng hực chuyện hú hí
Hiền hòa hóm hỉnh chính là Hương

Thơ chế theo tên Linh hài hước

Từ ngày Linh đi
Sân nhà vắng vẻ
Con chó nó đẻ
Chỉ được 1 con
Mắt nó to tròn
Giống Linh như đúc
A lấy tên Linh
Đặt tên cho chó
Mỗi khi gọi nó
A nhớ đến Linh.

Thơ cà khịa tên Hà

Gió đưa cành trúc la đà
Hông biết Hà đã giảm được mấy cân

Thơ chế tên Huệ hài hước

Nhà Huệ ở canh bờ sông
Chiều chiều đi tắm Huệ không mặc gì
Người Huệ ít mỡ nhiều bì
Thê nên đi tắm chỉ kỳ mỗi mông.

Thơ chế tên Hạnh hài hước

1. Hạnh ơi mình bảo hạnh này
Hạnh ăn phân mũi hạnh phần người ta
Ăn nhiều nó mới đẹp da
Nếu mà ăn ít chắc là già đi

2. Hạnh hớn hở hơ hớ học hành
Hí hửng hóng hớt hồi hộp
Hỏi han Hạnh học hành hồi hôm
Hừng hực háo hức hồi hộp hòng hơn hẳn
Hững hờ Hạnh hờn hâm hấp
Hay hứa hẳn hết học hãy hòng hôn

Theo theo tên Trang

Trần thế nhiều kẻ sợ tuổi già
Thụy du – mộng đẹp cũng rời ta
Xuân xanh son sắc đêu còn mãi
Trang điểm chi bằng gữi nết na.

Thơ theo tên Lệ

Lệ ơi anh bảo Lệ này
Khuôn mặt dễ mến nụ cười dễ thương
Lòng anh đã chót vấn vương
Cho anh ghé bước chung đường được không ?

Lệ à anh nói em nghe
Từ nay anh nguyện chở che cho nàng
Cho dù nghèo khó giàu sang
Thì Anh cũng chẳng phũ phàng với em

Thơ tỏ tình theo tên Sơn

Sơn ơi em hỏi anh này
Trời đông đã tới ,có người yêu chưa
Nếu chưa em cũng xin thưa
Em đây đang ế xin anh rước dùm

Thơ tán người yêu tên Loan

Tô điểm đôi mi khép nhẹ nhàng
Thị thành rời bỏ đến Thiên trang
Kim Kiều gãy gánh cầu ô thước
Loan phụng hòa duyên sớm vỡ tan

Thơ tỏ tình với bạn tên Duyên

Chào em cô gái tên Duyên
Cho hỏi em có thường xuyên ra đường
Lòng anh đã chót vấn vương
Cho anh ghé bước chung đường được không?

Có phải em cô gái tên Duyên?
Khiến kẻ si tình phải phát điên?

Ngoài các bài thơ chế theo tên hài hước ở trên, các bạn có thể tham khảo thêm các bài thơ tán gái theo tên, các bài thơ tán trai theo tên để troll bạn bè hoặc đi thả thính nhé.

Thứ Bảy, 15/02/2025 11:29
1,86 👨 24.378
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
❖
    ❖ Giải trí
    Chia sẻ
    Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter
    Đóng