Truyện cười: Thầy giáo hóa học mượn rượu vào đề

Thầy giáo đến lớp thông báo với các học sinh một tin vui:

- Cả lớp nghe này, hôm nay là sinh nhật tôi.

Học sinh hớn hở, hy vọng hôm nay không phải học hành gì cả nên đồng thanh:

- Nhậu đi ạ! Chúc mừng sinh nhật thầy, chúc thầy tuổi mới đẹp trai hơn ạ!

- Được! Hôm nay lớp ta sẽ uống say một bữa. Thầy giáo hào phóng nói.

- Hoan hô thầy, thầy tuyệt vời nhất!

Thầy giáo hắng giọng:

- Được rồi, chúng ta lấy vở ra học bài rượu etylic.

- !!!

Thầy giáo mượn rượu vào đề

Tuyệt chiêu của thầy giáo tâm lý

Một hôm, thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm bất ngờ bảo cả lớp lấy giấy ra.

Ai cũng tưởng là kiểm tra nên sợ xanh mặt. Thế nhưng thầy lại phán một câu xanh rờn:

- Trong lớp này, thích ai, ghi tên ra thầy xếp chỗ cho ngồi kế nhau.

Cả lớp không một ai dám ghi, rụt rè hỏi lại:

- Để làm gì thưa thầy?

Thầy nghiêm mặt nói:

- Để mấy cô mấy cậu không cần lâu lâu liếc nhìn người ta rồi lại không nhìn bảng, nghe giảng bài. Đã có gan thích thì phải có gan nói. Còn không thì ghi ngay đề kiểm tra vào.

Thầy giáo không sợ chết vì tin tưởng học trò

Một lớp sinh viên kỹ thuật và giáo viên được tặng vé máy bay miễn phí để đi du lịch.

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, cơ trưởng thông báo là mọi người đang ngồi trên chiếc máy bay mà cả lớp đã lắp ráp. Tất cả mọi người hoảng sợ, gào thét và bắt đầu xô đẩy nhảy khỏi máy bay.

Người duy nhất ngồi lại trên máy bay một cách bình tĩnh chính là vị giáo viên. Tiếp viên tò mò, tiến đến hỏi:

- Tại sao thầy không rời đi?

Vị giáo viên nhẹ nhàng bảo:

- Tôi biết khả năng của học trò tôi. Cái máy bay này thậm chí còn không khởi động được cơ!

- !?!

Thầy giáo chưa thấy ngựa bao giờ

Tèo đi học về thì chạy ngay vào nói với mẹ:

- Mẹ ơi, thầy giáo của con chưa bao giờ thấy con ngựa ạ!

Mẹ Tèo ngạc nhiên:

- Ủa, sao lại có thể như vậy được?

- Dạ, tại vì hôm nay học môn vẽ. Con vẽ con ngựa, vậy mà thầy lại hỏi 'Con gì đây hả Tèo?'.

- !!!

Học sinh thời @

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe.

Khi kể đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:

- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!

Cô giáo ngừng lại hỏi:

- Các con có biết bác nông dân nói gì không?

Tèo giơ tay:

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.

Học sinh dùng chiêu để về sớm

Trong giờ học, thấy cả lớp uể oải, cô giáo nãy ra một ý tưởng.

Bây giờ cô sẽ đưa ra một câu hỏi ai mà trả lời được thì cô sẽ cho bạn đó 10 điểm và được về sớm.

Cả lớp đang xôn xao chờ đợi câu hỏi của cô giáo thì bỗng nghe một tiếng động mạnh. Phía bên dưới Tý cầm cặp ném vào cửa sổ.

Cô giáo liền hỏi:

- Ai? Em nào? Em nào vừa ném cặp qua cửa sổ?

Tý đứng phắt dậy:

- Em ạ! Em trả lời đúng rồi nhé, em chào cô em về!

- !?!

Thứ Sáu, 08/05/2020 16:13
4,36 👨 2.167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí