Những câu nói hay dành cho học sinh cuối cấp 2, cấp 3 viết cho bạn bè, tri ân thầy cô, dùng để viết kỷ yếu. Đây là những tâm trạng, cảm xúc vui có, buồn có khi các bạn học sinh sắp phải rời xa mái trường thân yêu, thầy cô và bạn bè thân thiết để bước qua ngưỡng cửa mới, viết tiếp những trang mới trong cuộc đời
Mục lục bài viết
Cap hay ngày cuối năm học, stt tổng kết năm học
- Cuối cùng cũng tới ngày nói lời tạm biệt. Không còn tiếng giục vào lớp, không còn mượn vở chép bài sáng sớm. Thứ còn lại là ký ức và vài cái tên đã kịp in sâu vào tim.
- Cả năm học mơ tới ngày nghỉ, nhưng đến lúc nghỉ thật lại chẳng vui nổi. Chỉ muốn níu lại thêm vài buổi trốn tiết, vài lần tụ tập trong lớp, vài ánh mắt đã quá quen thuộc.
- Không còn là bạn cùng lớp nữa, nhưng sẽ mãi là những mảnh ký ức thanh xuân không thể thay thế. Dù sau này mỗi đứa một nơi, vẫn mong một lần gặp lại trong tiếng cười rôm rả.
- Ngày cuối năm học, cả lớp rộn ràng như lần đầu gặp nhau. Mỗi ánh mắt, mỗi câu chào, đều mang theo chút lặng thầm. Hóa ra, trưởng thành không đáng sợ bằng những lần chia tay.
- Đứng trước bảng lần cuối, chợt nhận ra mình chẳng ghét học như từng tưởng. Chỉ là, sẽ rất nhớ những ngày cãi nhau vì trực nhật, vì điểm số, vì ai chép bài ai. Tất cả... rồi cũng thành thương.
- Tưởng tượng một ngày nào đó, lướt Facebook thấy bạn cũ cập nhật ảnh cưới, sẽ nhớ hồi xưa từng ngồi kế nhau, giành nhau cái bút, rồi cả hai cùng bị ghi sổ đầu bài.
- Cuối năm học, người ta hay rủ nhau chụp ảnh kỷ yếu. Còn tôi chỉ muốn chụp lại những khoảnh khắc ngốc nghếch từng có, vì chúng mới thật sự là điều khiến mình tiếc nuối nhất.
- Thầy cô luôn bảo chúng ta là thế hệ tương lai. Nhưng trong mắt tụi học trò, thầy cô là hiện tại, là người đã kiên nhẫn chờ đợi từng bước trưởng thành, dù đôi lúc chậm chạp và ồn ào.
- Có những điều cứ ngỡ là mãi mãi – như góc bàn ấy, giọng cười ấy, người bạn ấy… nhưng rồi cũng phải khép lại như một trang vở cuối năm. Mình đã cùng nhau đi hết một chặng đường, thật rồi.
- Không ai dạy mình cách nói lời tạm biệt đúng cách. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, mọi kỷ niệm bỗng ùa về như đoạn phim tua ngược, khiến lòng bỗng nghẹn lại chẳng nói được gì.
- Những ngày cuối cùng của năm học, lòng người lặng lẽ hơn tiếng trống tan trường. Tưởng là nhẹ nhõm, nhưng hóa ra lại thấy trống vắng… vì biết sắp phải xa một phần của tuổi trẻ.
- Có thể sau này chúng ta sẽ quên đi những con số trong sách vở, nhưng sẽ chẳng thể quên những ánh mắt từng lặng lẽ nhìn nhau trong lớp, từng cái nắm tay trong giờ chia tay cuối cùng.
- Một năm học qua đi, để lại trong lòng không chỉ là kiến thức, mà là những rung động rất khẽ. Là ánh mắt của thầy cô nhìn tụi mình đầy tự hào, là giọng bạn thân gọi tên nhau lần cuối cùng trong lớp.
- Chúng ta chẳng thể giữ mãi những buổi sáng vội vã chạy vào lớp, hay tiếng cười khúc khích sau giờ kiểm tra. Nhưng cảm giác được sống thật với nhau, không cần giấu gì cả - sẽ luôn còn đó.
- Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là một lời hứa âm thầm: rằng sau này, dù có lớn lên theo cách nào, vẫn sẽ nhớ về những ngày cùng nhau trưởng thành trong một góc nhỏ mang tên lớp học.
- Nếu có điều gì khiến mình khóc trong ngày cuối năm, thì không phải vì bài vở, mà là vì đã lỡ thương những con người ngồi cùng mình suốt mấy trăm ngày qua - mà giờ không biết khi nào mới gặp lại.
Stt cuối năm học lầy lội, cap
- Tạm biệt nhé chiếc bàn đầy nét khắc nguệch ngoạc, tạm biệt cây quạt kêu như máy cắt bê tông… và tạm biệt luôn crush bàn bên, người chưa kịp thích thì đã hết năm học.
- Năm học kết thúc rồi, ai khóc cứ khóc, còn tôi… đang rơi nước mắt vì cuốn vở chưa chép, bài tập chưa nộp và điểm trung bình chưa đủ qua môn.
- Ngày cuối năm học, ai ôm nhau khóc thì khóc. Còn tôi ôm quyển sổ điểm, khóc một dòng sông vì biết chắc nghỉ hè xong về... là gặp phụ huynh trước gặp lớp.
- Giá như thi học kỳ mà được mở tài liệu như lúc mở lòng với nhau, thì giờ này tôi đã đủ điểm lên lớp mà không cần phải khấn cô chủ nhiệm mỗi tối.
- Chia tay năm học mà thấy nhẹ cả người… nhẹ luôn cái cặp, nhẹ luôn cả não, nhẹ luôn cả tương lai vì sắp thi lại mấy môn không thuộc.
- Mai chia tay rồi, ai tỏ tình thì tỏ đi, chứ tôi mà không nói hôm nay, là năm sau người ta cưới lại tiếc.
- Giáo viên thì khóc vì lũ học trò ồn ào sắp rời đi. Học trò thì khóc vì sắp xa… wifi trường mạnh hơn nhà.
- Hè đến là lúc tôi xa trường, xa bạn, và xa luôn động lực học hành. Đúng vậy, trong tôi lúc này chỉ còn lại mì tôm và những giấc ngủ không hồi kết.
- Nói chia tay mà không rơi nước mắt thì không phải học sinh chân chính. Phải vừa khóc vừa ôm đống vở nhòe mực, vừa hứa “sang năm học chăm” rồi... năm nào cũng vậy.
- Cuối năm học, đứa nào cũng hứa hè này sẽ học thêm, đọc sách, rèn luyện bản thân… rồi ba ngày sau, ai nấy nằm cày phim, lướt TikTok tới sáng như chưa từng lên kế hoạch.
Stt dành cho học sinh cấp 3
1. Khi lên đại học chắc chắn những người mình nhớ nhất hồi học cấp 3 là những đứa mình ghét nhất.
2. Cấp 3 với biết bao kỷ niệm, bài văn viết mãi không xong, đề toán giải mãi vẫn sai, những tình cảm thơ ngây dành cho cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh… là quãng thời gian vui nhất, khó quên nhất đối với mỗi người.
3. Nước mắt đã rơi trên những khuôn mặt, cùng với đó là những lời chúc, lời hẹn gặp lại khiến ngay cả những đứa ‘cứng đầu’ nhất lớp cũng không khỏi bồi hồi.
4. Sau kỳ nghỉ hè, phòng học sẽ lại kín chỗ ngồi nhưng đáng tiếc không phải là chúng tôi.
5. Mấy ngày cuối cùng, chợt thấy tất cả những xích mích, ghét yêu đứa này đứa kia đều không còn quan trọng nữa. Chỉ là sau buổi ngày hôm nay, đã không thể tụ tập đông đủ nữa rồi.
6. Một lần thi, bốn trang bài thi sẽ là dấu mốc quan trọng chấm dứt ba năm gắn bó của chúng tôi dưới mái trường này.
7. Thi xong, 43 thành viên của lớp học này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp đầy đủ nữa.
8. Lúc ấy ghét nhất mặc đồng phục, ghét nhất hết giờ mà thầy vẫn dạy cố. Bây giờ lại vô cùng hi vọng có thể một lần nữa mặc đồng phục, ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng, đôi khi chán quá thì ngục trên cái bàn cố định cũ mà ngủ một giấc.
9. Mọi năm hào hứng khi thấy hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh thì năm nay cảm thấy buồn bấy nhiêu. Bởi những thứ đẹp đẽ đó chính là dấu hiệu cho một mùa chia xa đã đến.
10. Khi tôi tham gia lễ tốt nghiệp, tôi nghĩ mình sẽ khóc to một trận, nhưng tôi không có. Khi tôi đeo balô bước ra khỏi lớp, tôi nghĩ mình sẽ khóc thật to, nhưng tôi không có. Khi tôi thi xong môn cuối, tôi nghĩ cuối cùng cũng phải khóc rồi, nhưng tôi lại đứng ở cổng trường nửa ngày cũng không khóc. Nhưng, trong đêm đen tĩnh lặng của ký túc xá Đại học, một đêm bình thường vô cùng, niềm chua xót trong tôi lại trào ra, nước mắt cứ thay nhau mà rơi không ngừng.
11. Có những nỗi nhớ còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò mỏng manh như cánh phượng, nhẹ tênh như hoa gió và nó mang một màu đỏ rực chẳng dễ phai mờ qua năm tháng.
12. Tuổi học trò là một điều gì đó thiêng liêng quá đỗi. Khi những xúc cảm chạm nhẹ, dịu dàng lan tới từng trái tim, mỗi rung động lại kèm theo cái đỏ mặt ngượng ngùng và có biết bao nhiêu bức thư ngăn bàn chưa dám gửi.
13. Nhìn chữ một cái là biết vở của ai. Ngửi mùi một cái là biết quần áo của ai.
14. Thi xong cuối cùng một môn, chuông reo, thầy giám thị thu bài đầy đủ, quay lại nói với chúng tôi: “Chúc mừng các em đã thuận lợi vượt qua kì thi, mọi người vất vả.” Tự nhiên hốc mắt ươn ướt. Đây là thật. Kết thúc rồi.
15. Nhớ lúc thi xong, thầy chủ nhiệm nói với chúng tôi: Thi Đại học thực chất không thể bàn luận bằng việc thi tốt hay không tốt, mà chính là một bài thi mà tất cả người trẻ cùng làm, sau đó kết quả quyết định bạn đi thành phố nào, cùng người thế nào gặp gỡ, cùng ai yêu đương, cùng ai đi phượt… Vậy nên, không cần quá lo lắng. Cứ chờ đợi thành phố dành cho bạn, chờ đợi sự gặp gỡ của bạn.
16. Vài năm sau, bạn phát hiện chỗ hấp dẫn nhất của thi Đại học không phải là đạt được nguyện vọng, mà là âm kém dương sai (vì các nguyên nhân vô ý: sai thời gian, sai địa điểm mà dẫn đến sự khác biệt).
17. Ngữ Văn thi được 9 điểm, khoe cả đời.
18. Để nói 1 từ dành cho tuổi 17 tôi sẽ dành cho nó 1 chữ “Tiếc”. Nếu có thể quay lại tôi sẽ đi chơi với các bạn nhiều hơn, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để cười thay vì giận dỗi và sẽ để bên cậu bạn thầm thích và nói “Tớ thích cậu chàng trai tuổi 17 của tớ”.
19. “Những ngày đầu năm lớp 10, tôi từng rất “đau khổ” khi phải mặc áo dài đi học, vừa bị lũ con trai trêu chọc, vừa vướng víu khó chịu. Nhưng bẵng đi một cái, khi bản thân đã dần “thích nghi” và yêu những ngày được mang bộ áo dài trắng tinh ấy đi học, thì cấp ba đã trôi qua tự bao giờ.”
Stt dành cho học sinh cuối cấp
20. “Nếu được quay lại những tháng ngày hạnh phúc cùng chúng bạn thời cấp ba, tôi sẽ giành từng giờ, từng phút để nói với chúng nó rằng: “Tao yêu mày”, “Cảm ơn mày”. Và để nói với thầy cô của mình rằng: “Con yêu thầy cô rất nhiều, cảm ơn thầy cô vì tất cả.”
21. “Nếu được trở về những năm tháng lớp 12 ngồi sau cậu, thì tớ sẽ nói “Tớ thích cậu’” chứ nhất quyết không là cậu bạn nhút nhát chỉ biết nhìn ngắm dáng hình cậu từ đằng sau…”
22. “Chúng ta cứ nói với nhau rằng tuổi trẻ hãy cứ sai lầm, nhưng tôi của năm 18 tuổi đó, vẫn chưa một lần dám sai.”
23. Hoa phượng nở ve sầu kêu ra rả
Xao xuyến lòng bao kẻ sắp chia xa
Kìa làn gió đưa hương mùa hè đến
Hè đến rồi tràn ngập mái trường thương.
24. Chia tay bạn làm rơi bao giọt lệ
Giọt mắt buồn khẽ đọng lại trên mi
Hoa phượng đỏ hay mắt người tuổi trẻ
Khẽ đánh rơi trên ghế đá sân trường.
25. Khi bắt đầu năm học ai cũng muốn rời khỏi ngôi trường càng sớm càng tốt, khi kết thúc thời đi học ai cũng mong được ở lại dù chỉ một hai ngày.
26. Chúng ta những năm tuổi 17, 18 đó vẫn chưa sẵn sàng để rời xa vòng tay thầy cô, bè bạn, cách xa cái học bàn nhỏ xíu mà như chứa được “cả thế giới”, vẫn còn lưu luyến lắm vì chưa thử hết được những món quà vặt nơi căn tin…
27. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.
28.Thời gian vội vã quá bạn nhỉ! Mới ngày nào mình chào nhau câu làm quen, những kỷ niệm mình chưa kịp lưu giữ giờ đã phải chia tay. Trên bước đường tương lai, nếu một ngày nào đó mình gặp lại, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày còn chung bàn bạn nhé!
29. Từng dòng lưu bút sẽ là kỷ vật cho tình bạn chúng ta, hãy gìn giữ và trân trọng những khoảnh khắc ấy vì nó chỉ có một lần trong đời. Bình an nhé bạn tôi ơi!
30. Giây phút chia tay, chúng em chào cô ạ! Mai này trên đường đời sẽ nhớ lắm hình dáng ấy, dáng đứng dịu dàng giảng bài cho đám trẻ ngây thơ, những lần cô giận dỗi dùng thước khẽ nhẹ vào tay em, nụ cười tỏa nắng khi chúng em đạt điểm cao. Tất cả những kỷ niệm cô trò mình đã có. Làm sao chúng em quên được cô ơi!
31. Đẹp nhất vẫn tuổi học trò
Những tuổi xuân của chúng ta
Còn đó, nhưng không bao giờ trở lại…
Chúc các anh chị sẽ thi tốt nghiệp thật tốt và sẵn sàng hành trang bước vào đời.
32. Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
33. Ve sầu đã vang lên những bản nhạc buồn, tôi và bạn sắp phải rời xa những thứ thân thuộc. Còn đâu những ngày đèo nhau đi học trên con đường đầy hoa sữa, còn đâu những buổi chiều tan học la cà các quán xá ven đường.
Những câu nói hay cho học sinh cuối cấp 2
Những câu nói hay về học sinh cuối cấp 2, những câu nói hay cho học sinh lớp 9, stt chia tay bạn bè cuối cấp chất chứa cảm xúc mãi không thể quên về một thủa cắp sách tới trường, những ngày tháng vui đùa và cùng nhau học tập bên thầy cô và bạn bè. Các em sẽ tạm biệt ngôi trường cấp 2 để bước sang một cánh cửa mới của thời học trò với những năm tháng ở trường cấp 3 trưởng thành hơn.
1. Vậy là sắp phải chia tay với thầy cô, bạn bè và mái trường gắn bó suốt 4 năm qua rồi. Sẽ nhớ mãi nơi này với biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò ngây ngô và khờ dại.
2. 4 năm học cấp 2 trải qua thật vui vẻ với biết bao kỷ niệm bên bạn bè, thầy cô, những người giúp tôi biết yêu thương, biết thông cảm và biết cố gắng hơn.
3. Tạm biệt tuổi học trò đầy vô tư, hồn nhiên và đầy vui vẻ, tất nhiên cũng có cả những lúc giận hờn, buồn vu vơ. Tuy phải tạm biệt nhưng những kỷ niệm thời học sinh đó sẽ luôn luôn in sâu trong tâm trí tôi.
4. Hôm nay thật ý nghĩa nhưng cũng thật buồn, khi phải chia tay thầy cô, bạn bè .... đã gắn bó với nhau trong suốt 4 năm qua. Nhưng hứa sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới.
5. Chỉ năm học sau, chúng tôi sẽ phải học trong một ngôi trường mới, với những người bạn mới. Nhớ lắm ngôi trường thân yêu cùng thầy cô và bạn bè đã gắn bó suốt 4 năm qua.