Bí kíp trả lời những câu hỏi vô duyên ngày Tết

"Bao giờ lấy chồng?”, "Có người yêu chưa?", "Lương tháng bao nhiêu?", "Thưởng Tết nhiều không?”... là những câu hỏi từ gia đình, họ hàng, bạn bè, hãng xóm… mà nhiều bạn trẻ phải đối mặt mỗi dịp Tết về. Dù không có ý gì xấu nhưng những câu hỏi mang tính cá nhân thiếu tế nhị này cũng khiến giới trẻ cảm thấy khó chịu khi phải đưa ra câu trả lời.

Để đối phó, cư dân mạng đã đưa ra bộ bí kíp trả lời những câu hỏi khó đỡ ngày Tết cho các bạn trẻ. Dưới đây là những câu trả lời hài hước, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém "sức sát thương" cho những câu hỏi tế nhị ngày Tết, mời các bạn tham khảo.

Lưu ý, khi trả lời các câu hỏi này các bạn nhớ luôn kèm theo nụ cười tươi trên môi và cũng tùy từng đối tượng hỏi (người lớn tuổi, bậc bề trên, bạn bè, anh chị em…) mà bạn lựa chọn câu trả lời phù hợp nhé.

Tết năm nào cũng về một mình

Xinh thế này mà chưa có người yêu à, kén quá chứ gì?

  • Ôi, nhà bao việc, yêu đương gì tầm này ạ!
  • Dạ, do xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi ạ.
  • Ở không cho giai thèm chơi? Câu trả lời này phù hợp khi trả lời bạn bè, anh chị em thôi nhé.
  • Cháu có kén gì đâu ạ, cháu còn đang sợ ế đây này.
  • Sợ yêu vào hết xinh lại không yêu lại được ạ.
  • Tại cháu muốn tìm người tài giỏi như bố cháu.
  • Sao Tết năm nào cũng về một mình vậy em?
  • Dạ, em mà về nửa mình chắc mọi người lại hết hồn luôn.

Bao giờ lấy chồng/vợ? Bao giờ cho chị ăn cỗ?

  • Chị mà thích ăn cỗ thì em nấu cỗ cho chị ăn là được mà, đơn giản chứ có gì đâu mà sốt ruột ạ.
  • Bao giờ chị hết vô duyên ạ.
  • Những người tài giỏi thường độc thân mà.
  • Dạ chủ nhật ạ, còn chủ nhật nào thì em chưa biết.
  • Bác cứ chuẩn bị phong bì, bụng dạ đi dự đám cưới cháu nhé. Cháu đã chọn được ngày cưới rồi, giờ chỉ việc chọn chú rể với năm nữa thôi ạ.
  • Cháu muốn ổn định sự nghiệp trước. Bây giờ thất nghiệp mới đáng sợ chứ thất tình lo gì đâu ạ.
  • Chồng chứ có phải bánh chưng đâu mà Tết nào cũng hỏi.
  • Ngày xưa bố mẹ cháu bảo có chó mới lấy mày, thế nên các cô/anh sợ không dám yêu cháu.
  • Lấy chồng có vui không? Lấy chồng làm gì?
  • Để tao hỏi Bích Phương đã nhé.
  • Bác/cô/chị mặc cái áo này trông béo thế, bác dạo này tăng cân ạ?

Lương tháng bao nhiêu

Lương tháng bao nhiêu? Thưởng Tết nhiều không?

  • May mắn là lương của cháu cũng đủ nuôi thân.
  • Lương cháu vừa vừa, tiền thì không lắm nhưng vừa đủ tiêu thôi ạ.
  • Thưởng Tết cũng như lì xì, dù ít dù nhiều cũng phải trân trọng ạ.
  • Dạ đủ tiêu ạ. Bác/cô/chị mặc cái váy này đẹp thế, trông trẻ ra vài tuổi ý.
  • Năm nay anh làm ăn thế nào, anh Hùng mới mua xe ô tô đấy, bao giờ anh mua?

Sao dạo này gầy/béo thế?

  • Trước tao cũng hay hỏi thế nên giờ bị nghiệp quật.
  • Tết này lạnh quá nên cháu tích thêm tý mỡ cho ấm mấy ngày Tết ạ.
  • Cháu đang giữ dáng cho xinh ạ.
  • Em nặng cân cho đỡ lạnh thôi (cho vui thôi), chị nghiệp nặng chắc giảm cũng không được.

Trên đây là tổng hợp những câu trả lời cho những câu hỏi thiếu tế nhị ngày Tết, nếu bạn có câu trả lời thú vị nào, hãy chia sẻ với mọi người nhé.

Chủ Nhật, 14/02/2021 17:43
31 👨 4.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí