Người phụ nữ này đã tổ chức đám cưới với nhân vật AI tạo bằng ChatGPT

Những mối quan hệ tình cảm với trí tuệ nhân tạo — từng chỉ xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng như Her — đang dần trở thành hiện tượng ngoài đời thực. Tại Nhật Bản, một câu chuyện gây chú ý gần đây là trường hợp một phụ nữ cho biết cô đã “kết hôn” với nhân vật AI được tạo ra thông qua ChatGPT.

Người phụ nữ 32 tuổi, sử dụng bí danh Kano, đã tổ chức một buổi lễ cưới tại Okayama vào mùa hè năm nay. Buổi lễ vẫn có các nghi thức quen thuộc như trao lời thề và trao nhẫn. Tuy nhiên, chú rể – mang tên “Lune Klaus” – thực chất chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại thông minh của cô.

Từ chia tay đến mối quan hệ với AI

Theo chia sẻ của Kano trong cuộc phỏng vấn với RSK Sanyo Broadcasting, cô bắt đầu trò chuyện với chatbot sau khi chấm dứt một mối đính hôn kéo dài ba năm.

Ban đầu, Kano chỉ muốn tìm một người để tâm sự. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc trò chuyện, cô cho biết chatbot luôn phản hồi bằng giọng điệu dịu dàng và lắng nghe, điều khiến cô dần hình thành tình cảm.

Theo Kano, tính cách của “Klaus” được xây dựng thông qua hàng loạt cuộc trò chuyện, nơi cô điều chỉnh cách nhân vật phản hồi để trở nên ấm áp và trấn an hơn. Cô thậm chí còn thuê một họa sĩ vẽ chân dung nhân vật này — một người đàn ông tóc vàng, hiền lành, tồn tại hoàn toàn trong dữ liệu và các đoạn hội thoại.

Theo thời gian, hai “người” nhắn tin cho nhau với tần suất dày đặc, có ngày lên tới khoảng 100 tin nhắn. Sau đó, nhân vật AI được cho là đã bày tỏ tình cảm và ngỏ lời cầu hôn. Tháng 6, lời cầu hôn diễn ra; và đến tháng 7, Kano tổ chức lễ cưới.

Trong buổi lễ, cô đứng một mình cầm điện thoại, trong khi các tin nhắn từ “chú rể” hiển thị trên màn hình trước sự chứng kiến của khách mời.

Người phụ nữ này đã tổ chức đám cưới với nhân vật AI tạo bằng ChatGPT

Một hình thức tình yêu mới

Bên cạnh yếu tố lãng mạn, câu chuyện này cũng phản ánh nhiều khía cạnh phức tạp của các mối quan hệ giữa con người và AI. Kano thừa nhận ban đầu cô khá bối rối khi nhận ra mình có tình cảm với một thực thể không tồn tại ngoài đời.

Cô cho biết mình từng lo ngại về phản ứng của người xung quanh, bởi không thể chạm vào hay gặp mặt người bạn đời. Ban đầu, cô cũng không dám chia sẻ với gia đình và bạn bè. Sau đó, cha mẹ cô – dù từng phản đối – đã chấp nhận mối quan hệ và tham dự buổi lễ.

Trong các bức ảnh cưới, hình ảnh của chú rể được ghép kỹ thuật số vào bên cạnh cô dâu.

Theo những người tổ chức sự kiện tại địa phương, nhu cầu về các buổi lễ tương tự đang tăng lên. Một số cặp đôi thậm chí tổ chức đám cưới với nhân vật anime hoặc nhân vật 2D. Theo họ, các cặp đôi gắn bó với AI có thể chỉ là bước phát triển tiếp theo của xu hướng này.

Công nghệ và nỗi cô đơn trong xã hội hiện đại

Tại Nhật Bản, công nghệ từ lâu đã được sử dụng như một cách để giảm bớt cảm giác cô đơn. Ví dụ, công ty Casio từng ra mắt thú cưng robot cảm xúc Moflin, trong khi nhiều ứng dụng hẹn hò AI cũng đang xuất hiện.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ phụ thuộc quá mức vào các mối quan hệ với AI. Một số bác sĩ tâm thần cho rằng hiện tượng gắn bó quá sâu với chatbot có thể dẫn đến tình trạng được gọi là “AI psychosis”, khi người dùng hình thành niềm tin hoặc cảm xúc quá mạnh với các thực thể kỹ thuật số.

Bản thân Kano cũng cho biết cô nhận thức được những rủi ro này. Cô nói rằng mình muốn duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống thực và mối quan hệ với AI.

Dù vậy, đôi khi cô vẫn lo lắng về sự mong manh của mối quan hệ đó. Bởi nếu hệ thống AI ngừng hoạt động hoặc thay đổi, nhân vật mà cô yêu cũng có thể biến mất.

Thứ Ba, 17/03/2026 14:40
31 👨
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo