Trong khi hàng nghìn người Đức đổ xô vượt biên giới sang Ba Lan để mua xăng và thuốc lá giá rẻ, trên con đường ngược chiều với họ, lại có những đoàn sinh viên Ba Lan tìm tới Đức để tận dụng cơ hội miễn phí truy cập Internet.
Những người Đức hẳn sẽ thay đổi quan niệm cho rằng “cái gì ở Ba Lan cũng rẻ hơn ở Đức” khi rất nhiều sinh viên đang học tại thành phố Slubice của Ba Lan đã vượt sông Oder, sang Frankfurt để tranh thủ truy cập Internet miễn phí.
Bà Ewa Bielewicz-Polakowska, phát ngôn viên của đại học Collegium Polonicum, Ba Lan cho biết: “Có khoảng 100 sinh viên trong trường chúng tôi vừa vác theo laptop, vừa cuốc bộ khoảng 20 phút để sang Đức lướt Net, tìm kiếm thông tin hoặc check mail”.
Thực tế này là dễ hiểu, bởi trong khi phí Internet ở đại học Collegium Polonicum từ 89 zlotys (tương đương 30 USD) đến 153 zlotys (tương đương 51 USD) mỗi tháng thì tại trường đại học Viadrina ở Frankfurt, Internet lại được miễn phí truy cập hoàn toàn.
Sinh viên Ba Lan vượt biên sang Đức để truy cập Internet
222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Xóa Đăng nhập để Gửi
Có thể bạn quan tâm
-
LG giới thiệu panel màn hình cảm ứng mới dành cho Notebook
-
Chiêm ngưỡng các trung tâm dữ liệu hoành tráng của Google
-
Wifi Sense - tính năng tự động chia sẻ mật khẩu Wi-Fi với bạn bè
-
Lộ phác thảo OnePlus 2 với camera kép phía sau
-
Những thiết bị Android lạ lùng nhất làng công nghệ
-
Vô hiệu hóa phím tắt Lockscreen trên Windows