Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các đại dương biến mất khỏi bề mặt Trái Đất? Một thế giới không có biển khơi sẽ trông như thế nào?
Điều gì sẽ xảy ra với tất cả các sinh vật sống dưới nước? Liệu loài người có thể tồn tại trên hành tinh này nếu không còn đại dương? Trong những năm đầu của hành tinh, Trái Đất là một mặt phẳng. Nhưng không phải theo cách bạn nghĩ. Trái Đất không có núi non và hầu hết được bao phủ bởi nước.
Sau đó, khoảng một tỷ năm trước, đất liền nổi lên từ dưới biển và thay đổi bầu khí quyển của hành tinh. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của các dạng sống đầu tiên trên Trái Đất.
Cho dù sự sống xuất hiện ở biển sâu hay tiến hóa trong các hố bùn ẩm ướt của núi lửa cổ đại, thì chúng cũng không thể tồn tại nếu không có nước. Cuối cùng, hành tinh sẽ nóng lên, và tất cả các đại dương sẽ biến mất.
Điều này dự kiến sẽ không xảy ra trong một tỷ năm nữa. Nhưng sẽ tệ đến mức nào nếu tất cả đại dương bốc hơi ngay bây giờ?
Ngày nay, đại dương bao phủ khoảng 70% bề mặt Trái Đất. Nếu bạn đổ tất cả lượng nước đó vào bể bơi tiêu chuẩn Olympic, bạn sẽ cần hơn 500 nghìn tỷ.
Khi tất cả đại dương biến mất, chúng ta vẫn còn một ít nước. Đại dương chiếm 97% tổng lượng nước trên hành tinh. 3% còn lại được lưu giữ trong các con sông, hồ, nước ngầm, thậm chí cả tảng băng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự mất mát của các đại dương.
Đại dương trên thế giới hoạt động như một hệ thống điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng hấp thụ phần lớn nhiệt lượng từ Mặt Trời và phân phối đều khắp hành tinh, nhờ đó không một khu vực nào bị quá nóng hoặc quá lạnh.
Chúng cũng duy trì chu trình nước, bốc hơi thành mây và sau đó trở lại Trái Đất thành mưa. Nhưng bạn sẽ không cần phải mang theo ô bên mình, đề phòng một cơn bão lớn khi tất cả đại dương bốc hơi hết. Trong kịch bản của chúng ta, Trái Đất sẽ không thể giữ được lượng hơi nước đó trong khí quyển. Các đại dương sẽ rời bỏ hành tinh Trái Đất mãi mãi, biến nó thành một sa mạc rộng lớn, nóng bỏng đến thiêu đốt.
Sinh vật biển chắc chắn sẽ là nạn nhân đầu tiên trong điều kiện này. Sau đó, khi không còn đại dương để hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời, Trái Đất sẽ từ từ bị thiêu đốt, cho đến khi biến thành sao Kim.
Chúng ta còn bao lâu nữa cho đến khi hành tinh này trở thành nơi không thể sống được? Lượng nước còn lại sẽ bốc hơi chỉ trong vài ngày, khiến loài người chết vì mất nước. Hầu hết các loài động vật sẽ tuyệt chủng nếu không có nước. Ai mà biết được, biết đâu lạc đà sẽ trở thành nền văn minh tiếp theo của Trái Đất?
Sau vài ngày, thực vật sẽ từ bỏ nỗ lực sinh tồn mà không có nước. Sau vài tuần, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với rừng của chúng ta. Cuối cùng, chúng sẽ bốc cháy và tiếp tục cháy cho đến khi không còn thảm thực vật nào sót lại.
Trong khoảng một năm, Trái Đất sẽ biến thành một tảng đá cháy đen và vô hồn. Và nếu không có nước, có lẽ nó sẽ không bao giờ có cơ hội để tạo ra sự sống nữa.