Những thói quen hài hước và ‘ngốc nghếch’ ai có tuổi thơ dữ dội đều đã từng làm

Cùng hồi tưởng về tuổi thơ tươi đẹp nhưng vô cùng dữ dội với loạt thói quen hài hước mà nhiều người từng làm khi còn nhỏ nhé.

Hình như cục tẩy nào của tôi cũng từng chằng chịt những chấm mực như vậy chỉ sau vài ngày? Của các bạn thì sao?
Hình như cục tẩy nào của tôi cũng từng chằng chịt những chấm mực như vậy chỉ sau vài ngày? Của các bạn thì sao?
Hành động này từng là thử thách đầy thú vị với hầu hết những đứa trẻ khi chơi cầu trượt.
Hành động này từng là thử thách đầy thú vị với hầu hết những đứa trẻ khi chơi cầu trượt.
Hồi nhỏ cứ cố đẩy tất cả các màu xuống cùng một lúc mà không được.
Hồi nhỏ cứ cố đẩy tất cả các màu xuống cùng một lúc mà không được.
Hồi nhỏ cứ cố đẩy tất cả các màu xuống cùng một lúc mà không được.
Hồi nhỏ cứ cố đẩy tất cả các màu xuống cùng một lúc mà không được.
Đồng hồ được vẽ bằng bút mực, một trò chơi mà hầu hết trẻ em đều đã từng thử 1 lần.
Đồng hồ được vẽ bằng bút mực, một trò chơi mà hầu hết trẻ em đều đã từng thử 1 lần.
Khi còn nhỏ bạn có từng làm thế này không?
Khi còn nhỏ bạn có từng làm thế này không?
Hồi nhỏ cứ nghĩ phần xanh của cục tẩy để tẩy mực và đây là kết quả.
Hồi nhỏ cứ nghĩ phần xanh của cục tẩy để tẩy mực và đây là kết quả.
Đứng trước quạt hát có cảm giác như ca sĩ. Đó chính là cảm giác khi còn nhỏ của nhiều người.
Đứng trước quạt hát có cảm giác như ca sĩ. Đó chính là cảm giác khi còn nhỏ của nhiều người.
Thử tay nghề cắt tóc cho búp bê và cái kết.
Thử tay nghề cắt tóc cho búp bê và cái kết.
Hồi nhỏ bạn có từng thử cân bàn tay, cánh tay, cái chân… xem chúng nặng bao kg không?
Hồi nhỏ bạn có từng thử cân bàn tay, cánh tay, cái chân… xem chúng nặng bao kg không?
Hình như hồi nhỏ tôi đều vẽ mặt trời ở góc của tờ giấy trong mỗi bức vẽ của mình.
Hình như hồi nhỏ tôi đều vẽ mặt trời ở góc của tờ giấy trong mỗi bức vẽ của mình.
Làm nút công tắc trở nên "cân bằng" nhất có thể là thức thách “bất khả thi” với mọi đứa trẻ.
Làm nút công tắc trở nên "cân bằng" nhất có thể là thức thách “bất khả thi” với mọi đứa trẻ.
Kéo hết tóc về phía trước, đeo kính vào... để dọa ma ai đó.
Kéo hết tóc về phía trước, đeo kính vào... để dọa ma ai đó.
Nỗi ám ảnh của mọi đứa trẻ khi phải tắt điện vào ban đêm. Hầu như đứa nào cũng chạy “cong mông” sau khi tắt đèn để không bị ma bắt.
Nỗi ám ảnh của mọi đứa trẻ khi phải tắt điện vào ban đêm. Hầu như đứa nào cũng chạy “cong mông” sau khi tắt đèn để không bị ma bắt.
Thứ Năm, 27/04/2023 15:57
31 👨 554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí