Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khắp châu Âu và muốn đắm chìm vào thế giới kỳ ảo thời trung cổ chân thực, đừng bỏ qua những lâu đài ở Đức.
Lâu đài ở Đức không chỉ là những đống đá cũ kỹ. Chúng là "cánh cửa sổ" hé mở hàng thế kỷ quyền lực phong kiến, tham vọng hoàng gia và cả những câu chuyện cổ tích ly kỳ.
Đức có hơn 20.000 lâu đài, từ tàn tích trên đỉnh đồi hẻo lánh đến những khu phức hợp như cung điện với khuôn viên được chăm sóc tỉ mỉ. Một số lâu đài đẹp đến mức đã truyền cảm hứng cho các bộ phim Disney. Số khác lại là những viên ngọc ẩn giấu mà hầu hết du khách không bao giờ khám phá ra. Dưới đây là những lâu đài ở Đức đẹp đến mức như bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Những lâu đài cổ tích đẹp nhất ở Đức
Lâu đài Neuschwanstein
Lâu đài Neuschwanstein là lâu đài cổ tích đích thực. Nằm trên ngôi làng Hohenschwangau, lâu đài được xây dựng cho mục đích trang trí hơn là phòng thủ. Với mặt tiền bằng đá vôi trắng, những tòa tháp nhọn và khung cảnh núi cao hùng vĩ, lâu đài trông như bước ra từ truyện cổ tích. Nó thậm chí còn là nguồn cảm hứng cho lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng của Disney.
Mặc dù mang vẻ ngoài thời trung cổ, Neuschwanstein vẫn mang những nét hiện đại như bồn cầu xả nước và hệ thống sưởi trung tâm.
Lâu đài Burg Eltz
Burg Eltz đúng là một lâu đài đúng nghĩa. Nó do một gia đình sở hữu trong hơn 850 năm và đã tồn tại qua nhiều thế kỷ xung đột mà không hề bị phá hủy. Nằm ẩn mình trong một thung lũng trong rừng rậm gần sông Moselle, cho đến ngày nay, lâu đài vẫn mang một vẻ đẹp hoang sơ, hẻo lánh.
Với những tòa tháp cao, tầng trên bằng gỗ và mái dốc, đây là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc thời Trung cổ của Đức.
Lâu đài Heidelberg
Từng là nơi ở của các tuyển hầu Palatinate hùng mạnh, lâu đài Heidelberg giờ đây là một tàn tích lãng mạn nằm cheo leo trên sông Neckar. Nơi đây pha trộn giữa phong cách Gothic và Phục Hưng và vẫn là biểu tượng của thành phố Heidelberg.
Bị quân Pháp phá hủy vào cuối những năm 1600, những bức tường đổ nát và cửa sổ trống rỗng giờ đây thu hút khách du lịch hơn là các hoàng đế.
Lâu đài Hohenzollern
Pháo đài trên đỉnh đồi ở Baden-Württemberg này trông như thể nó thuộc về một tấm áp phích phim. Lâu đài Hohenzollern là nơi an nghỉ của tổ tiên dòng họ đã sản sinh ra các vị vua Phổ và hoàng đế Đức.
Lâu đài hiện tại, được xây dựng vào thế kỷ 19, là lâu đài thứ ba trong khu vực và lưu giữ nhiều kỷ vật hoàng gia, bao gồm cả vật dụng cá nhân của Vua Frederick Đại đế. Những bức tường cao, tháp canh và thành lũy của lâu đài mang đậm nét trung cổ nhưng vẫn mang hơi thở của thế kỷ 19.
Lâu đài Mespelbrunn
Lâu đài Mespelbrunn là một viên ngọc quý thời Phục Hưng có hào nước ẩn mình trong rừng Spessart. Không giống như hầu hết các lâu đài khác, lâu đài không bị phá hủy hay thay đổi đáng kể, tạo cảm giác như một viên ngọc thời gian.
Vẫn thuộc sở hữu tư nhân, lâu đài mang đến một chuyến tham quan yên bình hơn so với những điểm du lịch lớn khác. Sự kết hợp giữa các tháp phòng thủ và khu nhà ở sang trọng cho thấy quá trình phát triển của lâu đài từ pháo đài thành những ngôi nhà sang trọng.