Sinh con hay bị đá vào chỗ "hiểm" đau hơn?

Trong cuộc chiến giữa hai giới tính nam và nữ, có một cuộc tranh luận dường như không bao giờ kết thúc: ai phải chịu nhiều đau đớn hơn? Sinh con gần như là chuẩn mực vàng của cụm từ "quá đau" trong cuộc trò chuyện hàng ngày – nhưng hãy hỏi một người có tinh hoàn, và họ có thể nghĩ rằng một cú đá mạnh vào nó chắc chắn sẽ đau hơn nhiều. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng có thể khiến một hoặc hai người trong số các bạn phải co chân lại vì đau đớn đồng cảm.

Sinh nở hay bị đá vào chỗ hiểm đau hơn?

Tuy nhiên, sự thật thì sinh con hay bị đá vào chỗ "hiểm" của con trai đau hơn? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời từ góc nhìn khoa học nhé!

Bị đá vào "hạ bộ": Bằng chứng của nỗi đau thấu xương mang tính tiến hóa

Có thể điều đó chưa xảy ra với bạn nhưng bạn có lẽ đã thấy, hoặc ít nhất là nghe nói, rằng một cú đánh vào tinh hoàn – chính xác hơn là tinh hoàn – không chỉ khiến bạn khó thở.

Bị đá vào tinh hoàn có thể khiến bạn đau quặn bụng. Nó có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn, thậm chí nôn mửa. Và nếu bị đá đủ mạnh, bạn có thể phải nhập viện.” - WebMD cho biết.

Và không chỉ bị đá vào tinh hoàn gây đau giữa hai chân, cơn đau có thể lan lên tận bụng. Đó là bởi vì tinh hoàn ban đầu phát triển ở vùng bụng, trước khi tụt xuống bìu ngay trước hoặc sau khi sinh – và chúng đã mang theo một loạt dây thần kinh và mô khi di chuyển.

Nhưng tại sao một khu vực nhỏ như vậy lại gây ra nhiều đau đớn đến thế? Câu trả lời gồm hai phần, nhưng về cơ bản: tinh hoàn được thiết kế gần như hoàn hảo để gây ra càng nhiều đau đớn càng tốt cho chủ nhân của chúng.

Trước hết, có một sự thật đơn giản là tinh hoàn là một phần của bộ phận sinh dục. Chúng được sử dụng cho tình dục và sinh sản, nói cách khác – và chính vì lý do đó mà quá trình tiến hóa đã đưa rất nhiều đầu dây thần kinh vào đó.

“Ở mức độ cơ bản nhất, bạn cảm thấy đau là do các thụ thể và dây thần kinh,” Nathan Starke, bác sĩ tiết niệu và Giám đốc Phòng khám nam khoa tại bệnh viện Houston Methodist, nói với Inverse. “Và lý do, từ quan điểm tiến hóa, tại sao lại đau đến vậy khi bị đánh vào tinh hoàn là vì chúng là chìa khóa để sản xuất tinh trùng.”

Nói một cách đơn giản, cơ thể phải tạo ra cảm giác đau, bởi vì nếu không bạn sẽ không cần phải bảo vệ chúng khỏi những quả bóng đá lạc hướng hoặc người yêu cũ giận dữ. Và bạn thực sự phải bảo vệ chúng, bởi vì đây là điều quan trọng nhất: tinh hoàn về bản chất khá yếu ớt trong việc tự vệ.

Thật khó tưởng tượng khi đặt câu hỏi tại sao buồng trứng không di chuyển xuống trong quá trình phát triển phôi thai và xuất hiện bên ngoài khoang cơ thể của nữ giới trong một cái túi mỏng, không được bảo vệ. Do dễ bị tổn thương, tác động xấu và thay đổi nhiệt độ, buồng trứng nằm bên ngoài khoang cơ thể sẽ là… một bất lợi nghiêm trọng về khả năng sinh sản.

Lý luận tương tự cũng áp dụng cho tinh hoàn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do – chủ yếu xoay quanh nhu cầu giữ cho tinh trùng được mát mẻ cho đến lúc thụ tinh – tinh hoàn vẫn cứ treo lơ lửng bên ngoài cơ thể như một thách thức số phận.

Nếu theo dõi các loài khác trong tự nhiên, có thể điều đó không nhất thiết phải như vậy – ví dụ, voi giữ tinh hoàn của chúng bên trong cơ thể, cạnh thận. Nhưng ở con người, chúng ta không chỉ quyết định giữ chúng ở bên ngoài, mà còn tiến tới việc đi bằng hai chân, do đó khiến vị trí của chúng càng trở nên bấp bênh hơn.

Tóm lại, con người có một cơ quan vốn dĩ rất nhạy cảm, nằm trong một lớp màng mỏng bên ngoài cơ thể, và được "bảo vệ" bởi một đoạn ống mềm và vài chiếc quần lót bó sát. Quá trình tiến hóa quả thực đã đối xử bất công với những chàng trai phải không nào?

Sinh nở hay bị đá chỗ hiểm đau hơn: Câu trả lời là gì?

Sinh nở: Cuộc chiến sinh tử thực sự của phái nữ

Thật ngớ ngẩn khi cố gắng giải thích tại sao sinh nở lại gây đau đớn. Đó là một quá trình được thiết kế để đưa một con người ra khỏi một con người khác, thông qua một ống có chiều rộng cơ bản chỉ hơn 3 cm, và trong lịch sử, nó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1/25 phụ nữ trên thế giới.

Nhưng điều kỳ lạ là không phải loài nào cũng chịu đựng như vậy. Trung bình, con người mất chín giờ để sinh con lần đầu tiên – dài hơn một ngày làm việc, và gấp khoảng 30 lần so với, ví dụ, một con ngựa. Ngay cả so với những họ hàng gần nhất của chúng ta trong vương quốc động vật - loài vượn lớn, quá trình sinh nở của con người vẫn đau đớn và phức tạp hơn đáng kể; con người là loài động vật duy nhất cần sự trợ giúp để sinh con. Bất chấp tất cả công nghệ hiện đại và điều kiện vệ sinh, tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh nở vẫn cao hơn nhiều so với những người họ hàng trong thế giới hoang dã.

Xét về cân nặng và kích thước cơ thể mẹ, chúng ta có thời gian mang thai dài nhất trong số các loài linh trưởng, chúng ta có những đứa con lớn nhất và bộ não lớn nhất,” Holly Dunsworth, một nhà nhân chủng học tại Đại học Rhode Island, nói với tạp chí Discover.

Tại sao? Trong khi các nhà khoa học tranh luận về trọng số chính xác cho từng yếu tố, thì nhìn chung nó phụ thuộc vào hai yếu tố: bộ não lớn của con người và tư thế đứng thẳng. Nó được gọi là “tình thế tiến thoái lưỡng nan về sản khoa” – sự giằng co trong quá trình tiến hóa giữa khả năng đi bộ, chạy tốt, và trí thông minh.

Giả thuyết này không được chấp nhận rộng rãi – hông của con người có thể rộng hơn nhiều so với hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đi lại. Nhưng vấn đề là thực tế không phải như vậy.

Kết quả là gì? Hàng giờ đồng hồ đau đớn chuyển dạ và sinh nở, trong đó các cơ của phụ nữ sẽ co thắt không kiểm soát, cổ tử cung và âm đạo sẽ bị kéo căng đến mức sắp đứt, xương của bạn sẽ bị đẩy ra để nhường chỗ cho em bé đang cử động, và có khả năng thực sự là phụ nữ sẽ bị rách một lỗ từ âm đạo đến tận hậu môn.

Một số người bị co thắt tử cung đến mức phải gập người lại vì đau đớn. Bạn có thể cảm thấy căng tức và chuột rút, cùng với đau lưng… Có thể là do vị trí của em bé, hoặc đôi khi chỉ là cách người đang chuyển dạ cảm nhận cơn đau.

Điều này dẫn đến một khía cạnh quan trọng khác của trải nghiệm: khía cạnh tâm lý. Chắc chắn, bị đá vào "hạ bộ" không dễ chịu, nhưng nó cũng không kéo dài hàng giờ hay thậm chí hàng ngày, không ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian, không làm kiệt quệ cơ thể và tinh thần, hoặc, nói thẳng ra, không hành hạ bạn suốt chín tháng trước đó. Gần hai phần ba phụ nữ cho biết họ mắc chứng sợ sinh nở – nó phổ biến đến mức có tên gọi riêng: chứng sợ sinh nở (tokophobia) – và thực sự có lý do chính đáng, vì thực tế khoảng 33 trên 100.000 người sẽ chết vì quá trình này.

Ngay cả sau khi sinh con, cơn đau vẫn chưa kết thúc. Ngay cả khi bạn không bị rách âm đạo và cần khâu ở một trong những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể, thì nó vẫn đang hồi phục sau một quá trình sinh nở khó khăn, và đau nhức là điều dễ hiểu. Trong khi đó, những cơn co thắt vẫn tiếp diễn, vì một lý do nào đó nhằm ngăn bạn chết vì mất máu quá nhiều và để tử cung trở lại kích thước bình thường, không bị tăng thể tích gấp 500 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không gây khó chịu.

Cuộc chiến không hồi kết giữa đàn ông và phụ nữ

Như vậy, sinh nở hay bị đá vào "hạ bộ" đau hơn? Có lẽ đáp án phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của mỗi người. Tuy nhiên, hiện nhiều người cho rằng sinh nở đau hơn vì nó là một quá trình kéo dài và hồi phục lâu hơn bị đá vào "chỗ hiểm.

Kết luận sinh nở đau hơn

Thứ Hai, 15/12/2025 09:59
51 👨 23
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học vui