Những sai lầm ngớ ngẩn đã làm thay đổi lịch sử thế giới

Sai lầm không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thậm chí, nhân loại đã từng chứng kiến những sai lầm ngớ ngẩn tới mức thay đổi cả lịch sử.

Sai lầm ngớ ngẩn thay đổi lịch sử thế giới

Những con người này đã thay đổi thế giới trên quy mô lớn đến mức vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay. Họ đã thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia, khơi mào một chuỗi phản ứng dây chuyền dẫn đến vô số cái chết, và đôi khi, những sai lầm của họ dẫn đến hàng thế kỷ đàn áp và hận thù chủng tộc.

Nhưng cũng có một mặt tích cực ở đây. Đôi khi, lịch sử không thay đổi theo chiều hướng xấu đi; nó thay đổi theo hướng tích cực hơn. Điều quan trọng của những sai lầm là bài học từ chúng, thậm chí đôi khi, cần một sai lầm lớn để con người đứng dậy, nhận ra và nói: "Chờ một chút... chúng ta có thể sửa chữa điều này." Đó là nguồn cảm hứng lớn nhất mà bạn có thể tìm thấy trong lịch sử nhân loại.

Kế hoạch sai lầm của Louis XVI và Marie Antoinette

Cách mạng Pháp là một giai đoạn đẫm máu trong quá khứ của đất nước này, nơi tình trạng bất ổn dẫn đến việc sử dụng máy chém rất nhiều. Vua Louis XVI đã thực hiện chuyến đi cuối cùng đến đó vào năm 1793, Marie Antoinette cũng ở đây vài tháng sau đó, và nước Pháp đã thay đổi mãi mãi.

Cái chết của họ mở màn cho Triều đại Khủng bố, dẫn đến hàng ngàn vụ hành quyết và sự trỗi dậy của Napoleon. Nhưng vấn đề là — họ hoàn toàn không cần phải chết, và có lẽ sẽ không phải chết nếu Louis XVI không đưa ra một loạt quyết định ngu ngốc.

Mọi chuyện bắt đầu khi hàng ngàn người xông vào ngục Bastille vào tháng 7 năm 1789 để cướp vũ khí. Đến tháng 10, họ bắt giữ các thành viên hoàng gia, rồi áp giải họ đến cung điện Tuileries. Nhưng điều quan trọng ở đây — họ không bị giam giữ. Louis và Marie Antoinette đều có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng họ đã không làm vậy. Phải đến khoảng hai năm sau, họ mới lẻn ra ngoài, nhưng kế hoạch trốn thoát của cả hai khá phi thực tế.

Họ cùng nhau đi trên một chiếc xe ngựa lớn, nổi bật, chất đầy những thứ như bộ đồ ăn tối đầy đủ và rương rượu, và Louis đã đuổi đi người duy nhất có thể giúp họ: người tình của vợ ông - bá tước Axel Fersen. Sự phô trương đó làm họ dễ dàng bị bắt lại và áp giải trở về cung điện Tuileries. Sau đó, Fersen đã tổ chức một cuộc trốn thoát với sự giúp đỡ của vua Thụy Điển, đột nhập vào cung điện, rồi ở lại với Marie một ngày cho đến khi Louis lại đuổi ông đi. Sau một số thăng trầm khác, nhà vua bị đưa lên máy chém khoảng một năm sau đó.

Columbus

Columbus kém toán đã 'khám phá' ra Tân Thế Giới

Hiện tại phần lớn chúng ta đều biết về những chiến thuật đáng ngờ của Christopher Columbus, và sự xuất hiện của ông tại Tân Thế Giới đã khởi đầu như thế nào. Nhưng ông chỉ đến đó ban đầu vì kém toán và mắc lỗi trong các phép tính hàng hải, điều đó vô tình đã giúp ông có thêm chút sức thuyết phục khi xin tài trợ cho các chuyến hải trình của mình.

IEEE Spectrum đã xem xét mức độ kém cỏi trong toán học của Columbus, bắt đầu bằng các phép tính vĩ độ. Trong khi nhà toán học cổ đại Eratosthenes đưa ra tiêu chuẩn rằng 1 độ vĩ độ bằng khoảng 59,5 dặm, Columbus lại cho rằng ông thích những phát hiện của một nhà địa lý thời trung cổ đến từ Ba Tư hơn. Alfraganus cho rằng 1 độ bằng 56,67 dặm, và điều đó không quá khác biệt, phải không?

Chỉ có điều, Columbus quên mất rằng đối với nhà địa lý Ba Tư, "dặm" là dặm Ả Rập, tương đương với 7.091 feet. Eratosthenes đang tính toán một dặm La Mã, bằng 4.856 feet. Một sự khác biệt rất lớn, và ông vẫn chưa dừng lại ở đó. Columbus sau đó đã kết hợp số lượng và khoảng cách của các nhà thám hiểm từ Ptolemy đến Marco Polo, thêm một chút ước tính của riêng mình, và hoàn toàn làm sai lệch vị trí của quần đảo Ấn Độ. Khi hoàn thành, các tính toán của ông có biên độ sai số ấn tượng lên đến 58%, nhưng chúng nghe có vẻ ổn nên ông đã nhận được tài trợ và lên đường "khám phá" châu Mỹ.

Bản dịch sai gây ra nhiều vấn đề ở New Zealand

Năm 1840, đại diện của khoảng 125.000 người Maori và khoảng 2.000 người định cư đang sinh sống tại New Zealand đã ký Hiệp ước Waitangi. Về lý thuyết, hiệp ước này được cho là nhằm bảo vệ quyền lợi của người Maori, thiết lập các nguyên tắc cho hoạt động thương mại và truyền giáo, đồng thời ngăn chặn các quốc gia khác xâm nhập vào đất nước. Tuy nhiên, một vấn đề lớn phát sinh. Khi được ký kết, người Anh đã ký một bản tiếng Anh với nội dung không hoàn toàn giống với bản tiếng Maori mà người bản địa đã ký.

Hiệp ước có ba điều, và hai điều cuối cùng gặp phải một số vấn đề lớn về dịch thuật mà đáng lẽ ra cần được kiểm tra lại. Trọng tâm của vấn đề là tranh cãi về việc liệu hiệp ước có trao cho chính phủ Anh toàn quyền kiểm soát đất đai của người Maori hay không. Bản tiếng Anh nói là có, nhưng bản dịch tiếng Maori cho thấy họ chỉ cho phép người Anh sử dụng chứ không phải cai trị. Sự chênh lệch lớn đó đã dẫn đến một thế kỷ 19 đầy rẫy những cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu đất đai. Những vấn đề này tiếp diễn trong nhiều thập kỷ, và mặc dù đã có những nỗ lực làm rõ hiệp ước vào năm 1975, nhưng những vấn đề đó vẫn tiếp diễn.

Erwin Rommel về nhà không đúng ngày

Erwin Rommel là một nhân vật hấp dẫn, một trong những vị chỉ huy tài ba nhất của Đức Quốc xã và là người được Hội Churchill Quốc tế gọi là "một người đàn ông hoàn toàn tử tế", chủ yếu vì ông có xu hướng phớt lờ nhiều mệnh lệnh khủng khiếp nhất của Hitler. Ông được cho là một vị tướng tài ba và từng chỉ huy một đơn vị có biệt danh là Sư đoàn Ma vì nó rất nhanh, rất chính xác và rất hiệu quả.

Trong những ngày trước khi quân Đồng minh đổ bộ vào bờ biển lục địa, ông đã đi săn hươu, và cũng đến Paris để mua giày cho sinh nhật vợ. Sau khi xem xét bảng thủy triều cùng những cơn bão đang đến gần, ông quyết định rằng quân đồng minh có lẽ sẽ không cố gắng vượt eo biển Manche trong điều kiện bất lợi như vậy. Thay vì ở lại nơi mà sau này rất nhanh chóng trở thành tiền tuyến của cuộc chiến, ông đã trở về Đức để dự sinh nhật vợ vào ngày 6 tháng 6. Tờ LA Times đưa tin ông đang ở quê nhà tại Đức thì nghe tin về cuộc xâm lược diễn ra cách đó vài giờ.

Đại tướng tính sai ngày về nhà

2 sai lầm đã khiến Bức tường Berlin sụp đổ

Sự sụp đổ của Bức tường Berlin là một trong những khoảnh khắc định hình thập niên 80, và nó chỉ xảy ra vì hai sai lầm dễ tránh khỏi. Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, và vào tháng 11 năm 1989, các thành viên Bộ Chính trị Đông Berlin quyết định rằng họ cần phải nhượng bộ nếu muốn duy trì hòa bình. Họ lên sóng phát thanh để đưa ra thông báo được cho là sẽ nới lỏng một chút các quy định đi lại, nhưng vẫn giữ quyền từ chối bất kỳ ai nhập cảnh vào bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, buổi họp báo đã hoàn toàn thất bại, và nội dung thông báo bị bóp méo, ngoại trừ một vài cụm từ, bao gồm "có thể cho mọi công dân" và "ngay lập tức, ngay lập tức". Tờ New York Times cho biết mọi người đã hiểu sai ý đó là tự do đi lại, và lý do cũng dễ hiểu.

Sai lầm thứ hai thậm chí còn điên rồ hơn. Khi hàng ngàn người tụ tập tại các cửa khẩu biên giới mà họ nghĩ là đã mở, sĩ quan Stasi Harald Jager đã gọi viện binh khoảng 30 lần chỉ trong một đêm. Khi cấp trên không tin anh ta về sự hỗn loạn đang phải đối mặt — và có lúc còn gọi anh ta là "đồ hèn nhát", Jager đã đá tung cửa, cho phép mọi người đi qua cả hai chiều, và bắt đầu sự sụp đổ thực sự của Bức tường Berlin... tất cả chỉ vì cấp trên đã phạm sai lầm ngu ngốc khi đánh giá thấp công lao và cả bản lĩnh của anh ta.

Thứ Tư, 15/10/2025 09:59
51 👨 66
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Bí ẩn - Chuyện lạ