The Fantastic Four: First Steps - Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên của Marvel Studios và Disney có vẻ rất giống với Superman của DC ngay trong ngày ra mắt: doanh thu ước tính đạt 56 triệu đô la vào thứ Sáu và tổng doanh thu ba ngày đạt khoảng 125 triệu đô la tại Mỹ.
- Bộ Tứ Siêu Đẳng: Những Bước Chân Đầu Tiên
- Đạo diễn: Matt Shakman
- Diễn viên: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner
- Thời lượng: 1 tiếng 55 phút
Review phim The Fantastic Four: First Steps
Bất chấp diễn xuất tuyệt vời của Pedro Pascal và các diễn viên khác cùng với nội dung hấp dẫn, viễn cảnh tương lai hoài cổ này của Marvel vẫn chưa đủ sức hấp dẫn.
Các nhà sản xuất đưa ra đủ loại tuyên bố về phim của họ. Nhưng Kevin Feige, nhà sản xuất của seri siêu anh hùng Marvel, đã đúng khi gọi The Fantastic Four: First Steps là "một bộ phim không cần bài tập về nhà". Thật nhẹ nhõm. Lần này, bạn không cần phải lục tung Wikipedia để tìm hiểu lịch sử rối rắm và nhiều cột mốc của các nhân vật. Đó là một trong những điểm mạnh của bộ phim độc lập này.
Ngoài ra, phim được hưởng lợi rất nhiều từ dàn diễn viên nhập vai chân thực ở những tình huống khó tin, đặc biệt là Pedro Pascal trong vai nhà khoa học lỗi lạc Reed Richards và Ebon Moss-Bachrach trong vai người bạn thân nhất của anh, Ben, hay còn gọi là The Thing, một người đàn ông khổng lồ làm từ đá. Tuy nhiên, việc bạn thích bộ phim này đến mức nào có thể phụ thuộc vào việc bạn có thích dành vài giờ trong công viên giải trí, giống như bộ phim Disney dễ thương này không.
Phụ đề "Những Bước Chân Đầu Tiên" đã nói lên rất nhiều điều về Bộ tứ siêu đẳng - bộ phim này giống như một màn khởi động, giới thiệu những nhân vật sẽ trở thành chủ chốt của MCU.
Bộ Tứ Siêu Đẳng đã thiết lập câu chuyện của các siêu anh hùng một cách hiệu quả. Mark Gatiss vào vai một người dẫn chương trình trò chuyện vui vẻ, giới thiệu đội bằng cách nhắc nhở khán giả về những gì đã xảy ra bốn năm trước. Bốn người đang thực hiện một nhiệm vụ ngoài không gian thì sự nhiễu loạn vũ trụ đã thay đổi DNA của nhóm. Richards, ngoài biệt tài vốn có, giờ đây còn có một cơ thể đàn hồi. Vợ anh, Sue Storm (Vanessa Kirby), có thể phát ra một trường lực từ tay và cũng có thể tàng hình. Anh trai cô, Johnny (Joseph Quinn), trở thành Ngọn Đuốc Nhân Tạo, có khả năng biến thành một ngọn lửa biết bay. Còn Ben trông giống hệt anh họ Richie trong "Gấu" cho đến khi anh trở thành một sinh vật siêu khỏe, cứng như đá, một tình trạng vĩnh cửu. Giờ đây, vì một lý do nào đó, tất cả họ sống cùng nhau, cứu thế giới khi cần thiết. Họ cũng thành lập một quỹ nhân đạo, và có vẻ như Sue đã sử dụng quỹ này để mang lại hòa bình toàn cầu, nhưng chi tiết đó diễn ra rất nhanh, như một phần của một cảnh quay đẹp mắt.
Phần trruyện tranh đầu tiên có các nhân vật này xuất hiện vào năm 1961, và tính thẩm mỹ của bộ phim bắt nguồn từ thời đại đó, xuống đến bộ đồng phục màu xanh giống hệt nhau của Fantastic Four với đôi bốt trắng theo phong cách thập niên 60. Đây không phải là thế giới mà SpaceX hay Blue Origin (những dự án không gian của các tỷ phú ngoài đời thực ngày nay) chỉ là một ý tưởng thoáng qua. Đây là vùng đất của những chiếc ô tô bay, một chú robot nhỏ bé tên là H.E.R.B.I.E giúp đỡ việc nhà và màn hình có hình vuông của những chiếc tivi đời đầu. Với tất cả tài năng khoa học của mình - anh ấy vừa khám phá ra cách dịch chuyển tức thời các vật thể - Reed vẫn viết phương trình của mình trên bảng đen. Nếu đã xem thoáng qua các chương trình truyền hình cũ The Jetsons hoặc Lost in Space, cùng thời kỳ với những truyện tranh Fantastic Four đầu tiên, bạn sẽ nhận ra viễn cảnh tương lai thời đại không gian hoạt hình này.
Tình cảm gia đình là chủ đề chính của bộ phim, thậm chí còn hơn cả việc cứu nhân loại. Ngay từ đầu phim, Sue biết mình đã mang thai. Lo lắng về việc làm cha, Reed đã dùng H.E.R.B.I.E. để bảo vệ ngôi nhà và phòng thí nghiệm khỏi trẻ con. Johnny, Ben đôi khi là những nhân vật gây cười, nhưng luôn hào hứng khi được làm chú.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, Trái Đất cần được cứu khỏi một quái vật không gian tên là Galactus, một gã khổng lồ mặc áo giáp, với đôi mắt phát sáng, sống sót bằng cách nuốt chửng các hành tinh. Hắn ta cử một sứ giả, Silver Surfer, đến để thông báo kế hoạch nuốt chửng Trái Đất. Trong kỹ thuật ghi hình chuyển động, Julia Garner vào vai Surfer, một nhân vật kim loại mềm mại - hiệu ứng hình ảnh tinh tế và xuất sắc nhất của bộ phim - người mà Johnny ngay lập tức phải lòng.
Khi cốt truyện & các pha hành động bắt đầu, với sự đơn giản của nó, bộ phim dần mang lại cảm giác như một câu chuyện phiêu lưu dành cho trẻ em, mặc dù có một điểm kỳ lạ là nó cũng bao gồm cảnh Sue chuyển dạ trong không gian, khi cả nhóm đuổi theo Galactus và bị Surfer đuổi theo. Hiệu ứng chủ yếu là những vòng xoáy ánh sáng cùng Johnny trong ngọn lửa bay ngang màn hình. Đúng như phong cách hành động của Marvel, bộ phim có phần đơn giản nhưng vẫn giữ được nét thẩm mỹ cổ điển đầy màu sắc.
Bất chấp những âm mưu kỳ quặc của nhóm để cứu thế giới, các diễn viên vẫn gắn kết nhân vật của họ với thực tại đầy cảm xúc. Trong cảnh hành động cuối cùng, khán giả đã được thấy Reed giãn người như cao su, trong khi Sue cố gắng chống đỡ Galactus bằng trường lực của mình. Nhưng phần lớn Pascal và Kirby đều mang đến năng lượng mạnh mẽ của một cặp cha mẹ trong vai diễn của họ. Và xuyên suốt bộ phim, Moss-Bachrach, gần như hoàn toàn dùng giọng nói của mình, đã thổi hồn vào Ben như một con người, một người bạn trung thành và một người đàn ông cô đơn ẩn mình trong bề mặt gồ ghề đó.
Đạo diễn, Matt Shakman, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực truyền hình và đã chỉ đạo mọi tập phim WandaVision của Marvel. Giống như trong phim đó, ở đây anh ấy đã khéo léo cân bằng cảm xúc của các nhân vật và những pha hành động ma thuật của họ. Tuy nhiên, với tất cả sự khéo léo và tinh tế, bộ phim vẫn chưa đủ căng thẳng hay hồi hộp để cuốn hút như mong đợi. Marvel đã thông báo rằng những nhân vật này sẽ trở lại trong các phim tương lai, vì vậy chúng ta biết rằng họ sẽ không chết. Những bộ phim siêu anh hùng hay nhất cho phép bỏ qua sự lố bịch của cốt truyện, nhưng sự ngớ ngẩn của Bộ tứ Siêu đẳng thì luôn đập vào mắt khán giả.
Cuối cùng, phụ đề "Những bước đầu tiên" đã nói lên rất nhiều điều. Bộ phim này giống như một màn khởi động, giới thiệu những nhân vật sẽ trở thành những nhân tố chính của MCU. Đoạn after-credit cuối phim thông báo rằng Bộ tứ Siêu đẳng sẽ trở lại trong Avengers: Ngày tận thế, phần tiếp theo của loạt phim.