Nụ hôn bùng nổ - Dynamite Kiss là bộ phim mới nhất của Ahn Eun Jin vừa mới lên sóng đã đứng đầu bảng xếp hạng. Nụ hôn bùng nổ pha trộn giữa lãng mạn, hài hước với đấu tranh nội tâm sâu sắc của hai nhân vật chính.

Phim Nụ hôn bùng nổ đào sâu vào giai cấp, lòng tự hào gia đình và lòng tự trọng, đượcthể hiện qua diễn xuất tuyệt vời và sự kết hợp ăn ý của hai nhân vật chính Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin.
Nụ hôn bùng nổ có gì hấp dẫn?
Go Da-rim (Ahn Eun-jin) đang mơ màng trên đường đến một buổi thuyết trình tại một trường dạy nghề. Cô ấy đi học để xin việc làm công chức, nhưng việc này đã tốn rất nhiều thời gian. Hiện Go Da-rim đã ngoài 30 tuổi và làm việc đó được năm năm, đến mức giáo viên còn gọi cô ấy là sinh viên "zombie".
Trong khi đó, Gong Ji-hyeok (Jang Ki-yong) là một nhà tư vấn trẻ tuổi, người phát triển các công ty khởi nghiệp thành những công ty có giá trị. Một cuộc chiến đấu thầu nổ ra để giành một công ty mà anh ấy đang làm việc cùng; nó được bán với giá gấp mười lần giá ban đầu, nhưng với một điều kiện: Anh ấy phải đảm bảo có được sự cống hiến của một lập trình viên AI hàng đầu.
Vì em gái Da-rim đã nói dối gia đình chồng tương lai về tình trạng việc làm của cô nên khuyên chị không nên đến đám cưới. Vì thế, cô ấy đưa Da-rim đi du lịch đến đảo Juju. Cô vui vẻ nhận lời, hy vọng điều đó sẽ giúp cô quên đi mọi chuyện trong vài ngày, đặc biệt là nỗi đau từ cuộc chia tay người yêu gần đây nhất, người mà tình cờ lại chính là chàng lập trình viên mà Ji-hyeok đang tìm kiếm.
Định mệnh dẫn dắt khiến hai người gặp nhau trong tình huống trớ trêu: Da-rim tưởng Ji-hyeok tử tự khi đứng trên vách núi. Tuy nhiên, cô giải cứu không được mà còn khiến cả hai cùng vào bệnh viện. Do đó, anh bắt cô phải trả tiền viện phí. Khi phát hiện ra họ ở cùng một khách sạn, cô đã đối chất với anh về việc này, nhưng anh đã có một lời đề nghị có lợi dành cho cô khi nhận ra cô có mối liên hệ với lập trình viên mà anh muốn mời làm việc. Từ đây, câu chuyện tình yêu gay cấn, từ thù ghét tới không thể rời xa của họ bắt đầu.
Điểm ấn tượng của Nụ hôn bùng nổ
Có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên trong tập đầu tiên của Dynamite Kiss, nhiều đến mức sẽ mất rất nhiều thời gian để liệt kê hết. Đã lâu rồi chúng ta mới thấy hai nhân vật được ghép lại với nhau bằng nhiều âm mưu cốt truyện như vậy ở một bộ phim hàn, và điều khiến khán giả ngạc nhiên là tập đầu tiên không thực sự cho người xem biết cốt truyện thực sự là gì.
Gong Ji-hyeok hoàn toàn không tin vào tình yêu — cho đến khi anh hôn Go Da-rim ở cuối tập đầu tiên. Khi cuộc hẹn hò kết thúc, cô ấy biến mất. Nhưng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Da-rim lại làm việc cho anh ta tại một công ty sản phẩm trẻ em. Chỉ là lúc này, cô ấy giả vờ kết hôn với người hàng xóm và bạn của mình, Kim Sun-woo (Kim Mu-jun), đồng thời giả vờ mình là mẹ của con trai Sun-woo, Joon (Chae Ja-woon).
Như đã nói, có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, che giấu danh tính và những hiểu lầm cần phải vượt qua. Phim hài lãng mạn Hàn Quốc có rất nhiều yếu tố này, nhưng Nụ hôn bùng nổ lại có nhiều hơn thế, và nó khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm. Dường như cứ vài phút, nhạc lãng mạn lại vang lên khi một trong hai nhân vật chính nhìn người kia theo một cách khác so với trước đây. Điều này gây mất tập trung, và thực sự không cho người xem cơ hội khám phá cả hai nhân vật chính ngay lập tức.

Nụ hôn bùng nổ không dựa vào những khuôn mẫu kịch tính. Nó dựa vào hai diễn viên thấu hiểu sự im lặng, sự khó chịu và mối liên kết âm thầm. Chứng kiến Da-rim từ từ bước ra khỏi nỗi xấu hổ, tự tin của bản thân mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bất kỳ cảnh tỏ tình hoành tráng nào trong phim Hàn quốc.
Hiện bạn có thể xem phim Nụ hôn bùng nổ trên SBS vào thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy