Vũ khí trong One Piece có rất nhiều loại. Dưới đây là những vũ khí độc lạ trong seri Vua hải tặc mà bạn chưa từng thấy ở bất kỳ đâu.
Thế giới của One Piece không thể phủ nhận là kỳ lạ. Thiết kế của nó có xu hướng khá khác thường so với các anime khác, và ở một mức độ nào đó, ngay cả vũ khí cũng vậy. Do bộ truyện xoay quanh xung đột giữa nhiều tên cướp biển và chính phủ, nên sử dụng vũ khí là tất yếu.
One Piece bao gồm những vũ khí phổ biến như kiếm, súng... Tuy nhiên, do có Trái ác quỷ và những điều kỳ lạ khác, không phải mọi đấu sĩ đều có trang bị thông thường nhất trong kho đồ. Điều này dẫn đến một số phương pháp tấn công hoàn toàn kỳ lạ, chưa từng thấy ở bất kỳ anime, manga nào.
Những vũ khí kì lạ trong One Piece
Mucus
- Người dùng: Gem "Mr. 5" & Trebol
- Trái ác quỷ liên quan: Bomu Bomu no Mi và Beta Beta no Mi
Gem, còn được gọi là Mr. 5, là một sĩ quan đặc vụ trong Baroque Works, một tổ chức tội phạm tìm cách chiếm lấy Alabasta. Trái ác quỷ cho phép anh ta làm nổ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Mặc dù không được biết đến là một chiến binh mạnh mẽ về thể chất, nhưng sức mạnh của các vụ nổ do Gem triển khai có xu hướng là một phương pháp vững chắc để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, đôi khi kẻ thù không ở trong tầm đấm. Điều này có nghĩa là anh ta phải sáng tạo.
Một phương pháp tấn công tầm xa khá thô thiển là ngoáy mũi. Chiến thuật này sau đó sẽ khiến anh ta ném nước mũi của mình vào bất kỳ kẻ thù nào ở xa. Xem xét rằng Gem dường như có thể sử dụng hơi thở của mình và có lẽ là những khía cạnh ít ghê tởm khác của bản thân để tạo ra chất nổ, không rõ chính xác lợi ích từ nước mũi của anh ta so với các vũ khí khác là gì. Zoro đặc biệt nhận xét sự ghê tởm của mình khi cắt một gỉ mũi như vậy bằng kiếm.
Mucus sau này trở thành phương pháp tấn công trực tiếp hơn nhờ Trái ác quỷ của Trebol, một sĩ quan tham mưu của băng hải tặc Donquixote. Chất nhầy của Trebol lớn hơn đáng kể và có độ đặc dính và dễ cháy đến mức kinh tởm khiến nó trở thành một đòn tấn công đa dạng và nguy hiểm. Hắn cũng có thể khéo léo ngụy trang cơ thể mình bằng chất nhầy, khiến những kẻ tấn công cho rằng hắn là người dùng Logia.
Thức ăn
- Người dùng: The Three Sweet Commanders, Charlotte Perospero...
- Trái ác quỷ liên quan: Mochi Mochi no Mi, Shibo Shibo no Mi, Bisu Bisu no Mi, Pero Pero no Mi và nhiều loại khác
Những cuộc chiến về thức ăn có thể trở nên dữ dội trong vũ trụ One Piece, do cả đạn dược và tầm cỡ của những người sử dụng chúng. Rất nhiều Trái ác quỷ liên quan đến thức ăn thường được thấy trong băng hải tặc Big Mom. Trong băng này, một số cướp biển tài giỏi đã chế tạo ra vũ khí gây chết người từ mochi (Charlotte Katakuri), nước ép (Charlotte Smoothie) và bánh quy (Charlotte Cracker), cùng với các loại sản phẩm thường ăn được khác.
Trong băng hải tặc Big Mom, những ví dụ khác về sức mạnh của người sử dụng Trái ác quỷ liên quan đến thức ăn bao gồm kẹo (Charlotte Perospero), bơ (Charlotte Galette), kem (Charlotte Opera) và rộng hơn là một Trái ác quỷ theo chủ đề nấu ăn, có thể biến bất kỳ vật vô tri nào thành thức ăn khi người dùng tiếp xúc với nó (Streusen). Một sự thật thú vị khác là hầu hết những người sử dụng Trái Ác Quỷ trong đoàn, đều có xu hướng trở thành "bộ trưởng" của loại thực phẩm mà họ sử dụng như một sức mạnh, nắm quyền cai quản một hòn đảo cũng xoay quanh sản phẩm đó ở Totto Land.
Những khả năng này thường đạt được thông qua cách họ sử dụng chính xác các sức mạnh được trao. Các phẩm chất như tính dễ uốn của mochi và độ cứng của bánh quy được mở rộng và phóng đại đến mức chúng trở thành vũ khí khả thi. Đôi khi, Trái ác quỷ dựa trên thực phẩm có vị rất tệ, điều này phù hợp với thực tế là bản thân Trái ác quỷ có hương vị khét tiếng là tệ hại.
Special Homies
- Người dùng: Big Mom & Nami
- Trái ác quỷ liên quan: Soru Soru no Mi
Homies là sản phẩm phụ từ Trái ác quỷ của Big Mom, cho phép bà ta điều khiển linh hồn của những sinh vật khác. Do vẻ ngoài uy nghiêm và danh tiếng đáng sợ của Big Mom, vũ khí này đặc biệt hiệu quả. Nhưng người ta làm gì với những linh hồn dư thừa không có cơ thể? Tất nhiên là cho chúng một cơ thể mới! Những linh hồn được tái sử dụng của Big Mom cư ngụ trong những vật thể có tri giác nhưng thường là vô tri, hầu hết trong số chúng thường gắn liền những khuôn mặt cười khá dễ thương.
"Homies đặc biệt" có thành phần là linh hồn của chính người sử dụng, trong trường hợp của Big Mom, điều này mang lại cho chúng rất nhiều sức mạnh bổ sung. Những homie chính của bà ta bao gồm Zeus; một đám mây sống, Prometheus; một mặt trời sống và Napoleon; một thanh kiếm sống, cũng là một meito nhưng chưa rõ chất lượng. Bà ta có thể gây ra nhiều đòn tấn công khác nhau bằng những homie khác nhau. Thật không may, Nami đã cướp Zeus khỏi Big Mom bằng cách cho anh ta ăn clima-tact, tạo ra những quả cầu ánh sáng mà anh ta muốn ăn. Kể từ đó, anh ta phần lớn đã liên kết với Nami và tiếp tục phục vụ cô cho đến ngày nay.
Mặc dù Big Mom đã khiến Zeus xem xét lại hành động của mình, bà cũng thay thế ông bằng một người mây nữ tên Hera, người đã cố gắng ăn sống Zeus để có được sức mạnh của ông. Hera có thể kết hợp với Prometheus và Napoleon, nhằm tạo ra một người khổng lồ tên là Misery. Zeus hiện chủ yếu sống trong khí hậu của Nami và có thể hợp nhất ý thức của mình với thời tiết mà nó tạo ra.
Pop Greens
- Người dùng: Usopp & Heracles
- Trái ác quỷ liên quan: Không có
Những cây này được Usopp phát hiện trong quá trình huấn luyện của mình tại Quần đảo Boin. Được tìm thấy trong khu rừng Greenstone, pop greens có tên như vậy là do khả năng phát triển nhanh chóng từ hạt thành cây trưởng thành. Trước khi Usopp phát hiện ra, những cây này đã được Heracles, một chiến binh đến từ South Blue, người đã làm việc thuần thục như một người cố vấn của Usopp trong thời gian timeskip.
Ngoài việc huấn luyện Usopp, Heracles còn dạy cậu cách làm chủ nhiều loại cây pop green, từ đó trở thành vũ khí thường xuyên trong kho vũ khí của Usopp. Trong khi Usopp sử dụng One Piece để chiến đấu với các loại cây truyền thống như cây bắt ruồi venus và cây mandrake (được đổi tên thành humandrake), thì những loại cây khác được cho là thậm chí còn kỳ lạ hơn trong cách sử dụng của chúng. Nhân vật này có những loại cây có thể biến thành hình dạng của shuriken, một chiếc thuyền chuối và một con sói khổng lồ có thể tạo ra sóng xung kích ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Chiếc ná cao su mới của Usopp, Kuro Kabuto, cũng có thể trở thành một loại cây nguy hiểm khi tiếp xúc với nước, do một loại cỏ đặc biệt gọi là Bakun So sống bên trong nó.
Vũ khí Zoan
- Người dùng: Babe "Mr. 4", Spandam...
- Trái ác quỷ liên quan: Inu Inu no Mi, Model: Dachshund, Zou Zou no Mi, and Sara Sara no Mi, Model Axolotl
Trái ác quỷ Zoan cho phép người dùng sở hữu các đặc tính của loài động vật liên quan đến loại trái cây được tiêu thụ này. Người ta nói rằng chúng có tâm trí riêng, có thể chế ngự người dùng khi thức tỉnh (như các con thú cai ngục). Khía cạnh này của chúng đã được thể hiện từ lâu trước khi được đề cập trực tiếp.
Ví dụ, các vật thể vô tri vô giác "ăn" Trái ác quỷ Zoan. Sau đó, chúng trở thành những sinh vật hoàn toàn có tri giác, có xu hướng phục vụ chủ nhân và thường được dùng làm vũ khí. Hai ví dụ trong trường hợp này bao gồm Lassoo, một khẩu bazooka đã ăn Trái ác quỷ của loài chó dachshund và Funkfreed, một thanh kiếm khổng lồ đã ăn Trái ác quỷ của loài voi. Điều này cho phép các vũ khí trở nên giống như thú cưng của chủ nhân hơn. Tuy nhiên, nó không nhất thiết làm tăng khả năng chiến đấu. Giống như chủ nhân của mình, Spandam, Funkfreed yếu đuối và cũng là một kẻ hèn nhát, nghĩa là anh ta có thể có khả năng gây sát thương cao hơn khi là một thanh kiếm nếu được sử dụng thành thạo.
Ví dụ thứ ba là Smiley, không phải là vũ khí trực tiếp mà là một hợp chất độc hại có khả năng gây tử vong khi va chạm. Khi được trao Trái ác quỷ axolotl, nó vui vẻ bò qua Punk Hazard, gây ra sự hủy diệt cho đến khi Caesar Clown biến nó thành một loại khí hóa đá hơn, bằng cách cho nó ăn một thành phần hình kẹo, trước khi chết một cách đau đớn. Khả năng kỳ lạ này có xu hướng nhân cách hóa những vũ khí vô hồn.