Tuy không xuất hiện thường xuyên, nhưng một số nhân vật trẻ tuổi đã ảnh hưởng đến hành trình của Luffy và những người bạn. Những đứa trẻ này thường chỉ xuất hiện trong một arc duy nhất, nhưng chúng tạo nguồn động lực để các nhân vật chính hành động. Những đóng góp của chúng có vẻ nhỏ bé, nhưng lại quan trọng với băng Mũ Rơm.
Những đứa trẻ này đóng những vai trò khác nhau tùy theo tình huống. Một số thậm chí còn trở thành trọng tâm của cốt truyện riêng. Dưới đây là những đứa trẻ tuyệt nhất trong One Piece:.
Rika
Rika là đến từ Biển Đông, một trong những nhân vật đầu tiên giúp đỡ Luffy và Zoro khi họ bắt đầu cuộc phiêu lưu. Với những ai chưa biết, Rika chính là cô gái đã đút cơm nắm cho Zoro khi anh bị Hải quân bắt giữ. Hành động tử tế nhỏ bé này suýt chút nữa đã khiến cô bị xử tử.
Mặc dù không còn xuất hiện trong cốt truyện chính kể từ đó, cô là một trong những người đầu tiên ủng hộ Luffy và Zoro, và sự hiện diện của cô đã đóng vai trò là cầu nối giữa hai người, tạo nên một trong những mối quan hệ bền chặt nhất của toàn bộ bộ truyện. Chính thông qua Rika, khán giả có thể hiểu thêm về vị thuyền trưởng và người bạn đồng hành của anh.
Aisa
Phần Skypeia có thể được người hâm mộ yêu thích hoặc ghét bỏ, nhưng bất kỳ ai đã xem hoặc đọc nó đều biết rằng nó có rất nhiều nhân vật thú vị. Aisa là một cô gái trẻ người Shandian, kết bạn với cả nhóm khi họ khám phá Đảo Trên Trời. Nhờ sự giúp đỡ của cô, băng Mũ Rơm mới có thể di chuyển trên mây và hiểu được cuộc nội chiến trên đảo.
Mặc dù không đóng góp nhiều trong phần Skypeia, nhưng Aisa đại diện cho sự thống nhất giữa người Shandian và tương lai của hòn đảo vì cô là người Shandian duy nhất bẩm sinh sở hữu Mantra (Haki Quan Sát). Cô cũng là lý do băng Mũ Rơm có một chiếc thuyền lướt sóng mang tên Going Merry II.
Mocha
Punk Hazard là chướng ngại vật lớn đầu tiên của băng Mũ Rơm tại Tân Thế Giới. Nơi đây không chỉ là một vùng đất hoang tàn bị phá hủy bởi cuộc chiến giữa hai đô đốc, mà còn là nơi đặt phòng thí nghiệm của Caesar Clown, nơi tiến hành đủ loại thí nghiệm vô nhân đạo. Đây cũng là nơi băng Mũ Rơm gặp Mocha và một nhóm trẻ em bị bắt cóc.
Mocha và những người bạn của cô bé là nguồn động lực cho nhiều thành viên băng Mũ Rơm trong câu chuyện này, nhưng Mocha nổi bật với sự kiên cường và lòng dũng cảm trong một cảnh quan trọng. Để cứu bạn bè, cô bé đã ăn hết số kẹo có tẩm thuốc. Điều này khiến cô bé nhanh chóng bị sốc thuốc và rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Đó là một trong những sự hy sinh quên mình nhất trong bộ truyện Vua hải tặc, và nó được thực hiện bởi một cô bé chín tuổi.
Chimney
Water 7 đã giới thiệu nhiều nhân vật thú vị với thiết kế kỳ lạ, và Chimney là một trong số đó. Cùng với chú mèo cưng của mình, Chimney bằng cách nào đó đã tham gia vào mọi diễn biến cốt truyện chính mà không làm mất đi sự chú ý của dàn nhân vật chính. Mặc dù vậy, cô bé vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong Enies Lobby.
Chimney là một trong những cô bé dũng cảm nhất trong truyện khi đồng hành cùng băng Mũ Rơm ở cuộc đột kích Enies Lobby. Không rõ là do lòng dũng cảm hay sự ngây thơ, nhưng cô bé không bao giờ ngừng mỉm cười trong suốt sự kiện. Nhờ sự giúp đỡ của cô bé, Luffy đã đuổi kịp Spandam, Lucci và Robin trước khi quá muộn.
Toko
Mặc dù vai trò của cô bé rất nhỏ, Toko là một phần quan trọng trong cốt truyện chính của Wano. Là nạn nhân của sự thống trị tàn bạo của Kaidou lên đất nước, cô bé là một ví dụ điển hình cho sự khốc liệt của cuộc xung đột. Nỗi đau khổ của cô bé đã góp phần thúc đẩy cả băng Mũ Rơm và các samurai trong cuộc nổi dậy chống lại băng hải tặc Bách Thú.
Toko cũng tình cờ có mối liên hệ với nhiều nhân vật có ảnh hưởng như Shimotsuki Yasuie và Kouzuki Hiyori. Chính nhờ họ mà cô có thể giúp đỡ người khác bằng những việc nhỏ nhặt. Ví dụ, cô đã giúp chăm sóc Zoro sau khi bị Killer tấn công. Những đóng góp tuy nhỏ bé, nhưng cô đã ảnh hưởng đến nhiều sự kiện ở Wano.
Kurozumi Tama
Tama là một trong những người đầu tiên Luffy kết bạn, và cô ấy làm điều đó thông qua thức ăn. Dù bản thân không đủ ăn, cô vẫn sẵn lòng chia sẻ những gì ít ỏi mình có với Luffy. Chính nhờ cô mà Luffy có thể hiểu thêm về những cuộc phiêu lưu của Ace và hiểu được những thiệt hại mà Kaidou gây ra.
Với năng lực Trái Ác Quỷ của mình, Tama có thể thuần hóa bất kỳ loài động vật hay dã thú nào bằng cách cho chúng ăn một trong những Kibi Dango của mình, kể cả những người đã ăn Trái Ác Quỷ hệ Zoan. Điều này rất hữu ích khi du hành khắp đất nước, nhưng nó đặc biệt quan trọng trong cuộc đột kích Onigashima. Nếu không có Tama, Liên minh Hải tặc-Mink-Samurai sẽ không bao giờ có thể đánh bại được lực lượng áp đảo của băng Hải tặc Bách Thú.