Năm 2025 đã qua, nhưng vẫn chưa quá muộn để phàn nàn về nó. Chúng ta hãy điểm qua những bộ phim gây thất vọng nhất năm 2025.
Captain America: Brave New World - Thế giới mới (ra mắt ngày 14 tháng 2)
Bộ phim Captain America mới nhất ra mắt vào ngày Lễ Tình nhân trước khi chìm vào quên lãng trong thế giới Marvel. Bộ phim này đánh dấu thời điểm Sam Wilson (Anthony Mackie) chính thức tiếp quản vai trò Captain America từ Steve Rogers (Chris Evans), và bộ phim đã thất bại thảm hại. Thành thật mà nói, nó không đến nỗi tệ, nhưng cũng không có gì đặc biệt trong Brave New World. Từ những cảnh hành động nhạt nhẽo đến cốt truyện rắc rối, mọi thứ đều ở mức trung bình, dễ quên, tầm thường.
Marvel đã phần nào hồi phục vào cuối năm với Thunderbolts* và The Fantastic Four: First Steps, nhưng thương hiệu này vẫn đang trong tình trạng báo động. Và giờ chúng ta biết rằng bộ phim Avengers mới sẽ đưa Steve Rogers trở lại, càng làm giảm bớt tầm quan trọng của vai diễn Captain America do Wilson thủ vai.
HIM (ra mắt ngày 19 tháng 9)
HIM không phải do Jordan Peele đạo diễn, nhưng ông đóng vai trò là nhà sản xuất, và chiến dịch quảng bá đã đảm bảo rằng bạn biết điều đó. Vì vậy, mọi người có thể đã kỳ vọng một bộ phim ở tầm cỡ như Get Out hay Us, một bộ phim thông minh nằm giữa ranh giới của kinh dị, hài kịch, chính kịch và châm biếm. Và ý tưởng nghe có vẻ thực sự hấp dẫn: Một cầu thủ bóng đá trẻ đầy triển vọng (Tyriq Withers) được mời đến tập luyện tại một khu phức hợp biệt lập thuộc sở hữu của một cựu tiền vệ kỳ cựu (Marlon Wayans), nơi anh ta phải trải qua những bài tập khắc nghiệt, kỳ lạ, và cuối cùng là bạo lực và kinh hoàng.
Nghe có vẻ như đây là chất liệu hoàn hảo cho một bộ phim do Jordan Peele đạo diễn, nhưng không phải vậy. Thay vào đó, nó là một mớ hỗn độn lan man, khó hiểu với nhiều phong cách nhưng rất ít nội dung. Năm 2025 là một năm tốt cho phim kinh dị, nhưng điều này không đúng với HIM.
A Big Bold Beautiful Journey - Hành trình rực rỡ ta đã yêu (ra mắt ngày 19 tháng 9)
A Big Bold Beautiful Journey dường như có rất nhiều yếu tố hấp dẫn: Đạo diễn trẻ triển vọng Kogonada, cặp ngôi sao lôi cuốn Margot Robbie và Colin Farrell, cùng một đoạn trailer hứa hẹn sự kết hợp thú vị giữa lãng mạn, hài kịch và giả tưởng. Nhưng những gì chúng ta nhận được lại là một bộ phim nhẹ nhàng, hời hợt, mà lại quá nghiêm túc đến mức không thể tận hưởng được cốt truyện hoang dã của nó. Hơn nữa, dù Robbie và Farrell tài năng đến đâu, họ cũng không có nhiều sự ăn ý, điều này trở thành vấn đề khi khán giả thưởng thức nội dung phim.
Anemone (ra mắt ngày 3 tháng 10)
Daniel Day-Lewis là một trong những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất. Ông thủ vai Daniel Plainview trong phim There Will Be Blood và Bill the Butcher trong Gangs of New York. Vì vậy, người ta kỳ vọng rất cao khi có thông báo rằng ông sẽ trở lại diễn xuất sau 8 năm nghỉ ngơi với bộ phim Anemone, nơi ông vào vai một người ẩn dật tái ngộ người anh trai xa cách của mình (Sean Bean).
Và diễn xuất của Lewis quả thực rất tuyệt vời, nhưng bản thân bộ phim lại là một tác phẩm lê thê, cầu kỳ với những hình ảnh đầy tham vọng nhưng không thực sự mang lại điều gì đáng kể. Phim do con trai của Lewis, Ronan Day-Lewis, đạo diễn, đây là tác phẩm đạo diễn đầu tay của ông. Có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với nội dung phim nên không nhận ra nó nhàm chán đến mức nào.
Tron: Ares - Trò chơi ảo giác (ra mắt ngày 10 tháng 10)

Bộ phim Tron gốc năm 1982 đã làm kinh ngạc mọi người với tầm nhìn về một thế giới hoàn toàn được máy tính hóa. Tron: Legacy gây ấn tượng với mọi người vào năm 2010 với hình ảnh được cập nhật vượt bậc và cốt truyện cyberpunk hấp dẫn, cùng nhạc phim tuyệt vời của Daft Punk. Disney đã cố gắng tạo nên cú hat-trick với Tron: Ares, nhưng đây là trường hợp điển hình của việc hồi sinh một thương hiệu mà không có lý do chính đáng. Jared Leto thể hiện vai chính không mấy ấn tượng, hình ảnh đẹp mắt nhưng không còn đột phá, và câu chuyện dường như đang tìm kiếm một ý nghĩa mà nó không bao giờ tìm thấy.
Ngoài ra, mặc dù Nine Inch Nails đã cố gắng hết sức để sánh ngang với âm nhạc của Legacy, họ vẫn không đạt được, điều này có lẽ là thứ đáng thất vọng nhất.
Wicked: For Good (ra mắt ngày 21 tháng 11)
Phim nhạc kịch hay rất khó tìm, vì vậy mọi người rất hào hứng khi bộ phim Wicked đầu tiên đã chuyển thể một cách trung thực năng lượng của vở diễn kinh điển lên màn ảnh rộng. Nhưng Wicked: For Good đáng tiếc đã gây thất vọng.
Hầu hết những điểm yếu của phim cũng chính là những điểm yếu của vở kịch. Nửa sau không có nhiều bài hát hay, cốt truyện trở nên quá tải, và các nhân vật hấp dẫn lại dành quá nhiều thời gian xa nhau. Nhưng ít nhất ở nhà hát, bạn xem được toàn bộ nội dung trong một lần. Wicked: For Good là phần kém thú vị hơn của một câu chuyện hai phần, được trình bày riêng lẻ. Tất nhiên, đó là một sự thất vọng.
Five Nights at Freddy's 2 - Năm đêm kinh hoàng (và cả M3GAN 2.0) (ra mắt ngày 5 tháng 12)
Các phần tiếp theo của phim kinh dị nổi tiếng là thiếu sức hút; ngay cả sau ngần ấy năm, những phần đầu tiên trong sê-ri phim Friday the 13th, Halloween và Nightmare on Elm Street vẫn là những phim hay nhất, để chọn một vài ví dụ ngẫu nhiên. Nhưng năm 2025 có rất nhiều phim kinh dị hay, như Sinners và Weapons, nên mọi người đã hy vọng điều tốt đẹp nhất cho Five Nights at Freddy's 2, phần tiếp theo của bản chuyển thể năm 2023 từ video game nổi tiếng về một nhân viên bảo vệ phải trải qua một đêm trong quán pizza với một đám thú máy giết người.
Nhưng điều đó đã không xảy ra: Phần tiếp theo tái sử dụng các chủ đề của bộ phim đầu tiên nhưng với ít năng lượng, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với M3GAN 2.0, một phần phim kinh dị tiếp theo khác cũng không thành công vào năm 2025. Black Phone 2 khá ổn so với các phần tiếp theo phim kinh dị khác, nhưng lời nguyền vẫn chưa được hóa giải.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy