Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng tại sao lại thấp điểm hơn 4 phần trước?

Mặc dù Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng (Mission: Impossible - The Final Reckoning) là một sự tôn vinh cho toàn bộ loạt phim, nhưng nó có điểm số Rotten Tomatoes thấp hơn đáng kể so với những bản trước đó. Điều này không có nghĩa là phần mới nhất của Nhiệm vụ bất khả thi không hay.

Tom Cruise trong Nhiệm vụ bất khả thi

Trên thực tế, các bài đánh giá cho Mission: Impossible - The Final Reckoning khá thuyết phục với Mary Kassel của Screen Rant cho điểm 8 trên 10. Hiện tại, bộ phim có điểm đánh giá là 80% của các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes (qua Rotten Tomatoes), một con số rất đáng nể.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng The Final Reckoning có điểm thấp hơn nhiều phim Mission: Impossible khác. Để so sánh, Ghost Protocol năm 2011 và Rogue Nation năm 2015 đều có 94%, Fallout năm 2018 có 98% và Dead Reckoning năm 2023, phần phim thiết lập cốt truyện của The Final Reckoning, có 96% (qua Rotten Tomatoes). Dưới đây là lý do tại sao điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes của Mission: Impossible - The Final Reckoning lại thấp tới vậy.

Nửa đầu của Mission: Impossible 8 không hấp dẫn

Thời lượng 2 giờ 50 phút của Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng khiến đây trở thành bộ phim dài nhất trong loạt phim. Vì lý do này, không lý tưởng khi nửa đầu phim chậm hơn đáng kể so với nửa sau. Trong các bài đánh giá về bộ phim, một số nhà phê bình đã bày tỏ sự thất vọng của họ rằng nửa đầu phim không đủ hấp dẫn. Như David Rooney của The Hollywood Reporter đã lưu ý, "chúng ta phải đợi khoảng một nửa bộ phim dài gần ba giờ để có được nhiều cảnh hành động phấn khích và những địa điểm tuyệt vời, vốn là mạch sống của loạt phim này".

Không thể phủ nhận rằng nửa sau của bộ phim thật tuyệt vời. Điều này phần lớn là nhờ vào các cảnh tàu ngầm và máy bay hai tầng, hai pha nguy hiểm nổi bật trong Mission: Impossible 8. Tuy nhiên, mặc dù bộ phim kết thúc ấn tượng, nhưng không thể quên rằng nhiệm vụ gần đây nhất của Ethan Hunt mất nhiều thời gian để tìm được động lực. Do đó, mặc dù Mission: Impossible - The Final Reckoning là một bộ phim tuyệt vời, một số nhà phê bình lưu ý rằng họ đã rất cố gắng để xem nửa đầu phim hành động bom tấn này.

Mission: Impossible 8 có quá nhiều phần giải thích và lời thoại nhàm chán

Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng tiếp tục câu chuyện của bộ phim trước, nên nó cần phải dựa vào rất nhiều phần giải thích trong một số cảnh nhất định, đây là điều mà nhiều nhà phê bình thấy có vấn đề. Trong bài đánh giá của họ về bộ phim, The Hollywood Reporter cũng tuyên bố rằng phần này "dành một lượng thời gian không cân xứng để lướt qua các bản tóm tắt, hàng loạt phần giải thích và ngôn ngữ mạng gây tê liệt tâm trí". Việc đưa quá nhiều phần giải thích và lời thoại nhàm chán là một lý do khác khiến nửa đầu của The Final Reckoning có cảm giác chậm hơn nhiều so với nửa sau.

The Final Reckoning thực sự là phần đầu tiên trong loạt phim Mission: Impossible tiếp tục câu chuyện của một bộ phim trước đó. Ngoài việc tiếp tục câu chuyện của Dead Reckoning, The Final Reckoning còn kết nối với các phần cũ hơn trong loạt phim, cụ thể là phần phim đầu tiên và phần thứ ba. Vì lý do đó, phần 8 cũng bao gồm rất nhiều cảnh hồi tưởng về các bộ phim trước đó để nhắc nhở người xem về các sự kiện quan trọng. Bằng cách kết hợp các cảnh hồi tưởng và nhiều phần giải thích, Mission: Impossible - The Final Reckoning "nắm tay" khán giả quá nhiều, khiến trải nghiệm trở nên kém thú vị hơn.

Diễn viên trong Nhiệm vụ bất khả thi

Mission: Impossible 8 không vui bằng những phần phim trước

Vì nửa đầu phim rất chậm và bao gồm quá nhiều cảnh hồi tưởng và giải thích, Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo cuối cùng đơn giản là không vui bằng những phần trước đó. Như David Ehrlich của IndieWire chỉ ra trong bài đánh giá của mình, "sự thay đổi nhịp độ này có vẻ là cố ý". Rốt cuộc, bộ phim Mission: Impossible mới nhất đang cố gắng cho thấy tình hình tồi tệ mà toàn bộ nhân loại đang phải đối mặt khi mọi người sống trong một thế giới, về cơ bản do Entity điều hành.

Mission: Impossible - The Final Reckoning chắc chắn mô tả một thế giới phản địa đàng hơn bất kỳ bộ phim nào khác trong loạt phim, nhưng thật không may, nó đã đánh mất tất cả sự quyến rũ vốn có khi làm như vậy. Không nhất thiết phải là một bí mật, điều mà người hâm mộ Mission: Impossible quan tâm nhiều hơn đến các pha nguy hiểm và chuỗi hành động điên rồ hơn là các nhiệm vụ thực tế, nhưng rõ ràng là Tom Cruise và Christopher McQuarrie không nhận ra điều đó trong The Final Reckoning. Bằng cách cố gắng tập trung quá nhiều vào câu chuyện, một số nhà phê bình đã lập luận rằng The Final Reckoning là phần kém thú vị nhất trong toàn bộ seri về điệp viên này.

Gabriel không phải là một nhân vật phản diện hiệu quả trong Mission: Impossible - The Final Reckoning

Cần lưu ý rằng Gabriel là một nhân vật phản diện không mấy ấn tượng cũng là một vấn đề được nhiều người chỉ ra sau khi Mission: Impossible - Dead Reckoning ra mắt. Theo đánh giá của IndieWire, điều này đã được tha thứ trong Dead Reckoning vì hầu hết mọi người đều cho rằng quá khứ của anh với Ethan sẽ được khám phá nhiều hơn trong The Final Reckoning. Tuy nhiên, bộ phim mới nhất của Nhiệm vụ bất khả thi lại không nỗ lực làm rõ mối quan hệ này. Do đó, theo Ehrlich, "tính phản diện một chiều của Gabriel" không còn có thể được bào chữa nữa và là một trong những lý do khiến The Final Reckoning trở thành phần phim chán nhất.

Rõ ràng, Entity về mặt kỹ thuật là nhân vật phản diện chính trong Mission: Impossible - The Final Reckoning. Tuy nhiên, Gabriel là người liên tục phá hỏng kế hoạch của Ethan cùng đồng đội. Do đó, anh ta cũng cần phải là một nhân vật đáng gờm. Thật không may, nhiều nhà phê bình lưu ý rằng nhân vật này quá ngớ ngẩn để được coi là mối đe dọa lớn đối với Ethan. Justin Chang của tờ The New Yorker thậm chí còn mô tả Gabriel là "vô cùng nhàm chán".

Nhân vật phản diện Gabriel

Hầu hết các nhân vật phụ trong Mission: Impossible 8 đều không đủ thú vị

Ngoài Gabriel, các nhà phê bình cũng cho rằng nhiều nhân vật phụ khác trong Nhiệm vụ bất khả thi 8 không hề thú vị. Họ gần như quan trọng ngang với Ethan Hunt, vì vậy đây là một vấn đề lớn. Nhiều nhà phê bình chỉ ra rằng The Final Reckoning dành quá nhiều thời gian cho các nhân vật mà chúng ta không thực sự quan tâm nhiều, chẳng hạn như Tổng thống Sloane của Angela Bassett và nhóm các quan chức chính phủ cấp cao của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ngoài nhóm nhân vật này, các diễn viên chính hầu như không hành động giống chính họ trong The Final Reckoning. Luther thì ủ rũ thay vì ranh mãnh, Benji thì the thé thay vì bối rối, và Grace là một tên trộm siêu phàm thay vì chỉ là một tên móc túi lão luyện. Do đó, ngoài Ethan Hunt của Cruise, rõ ràng có thể lập luận rằng không có nhân vật nào hành động giống chính họ trong Mission: Impossible - The Final Reckoning, điều này thật đáng tiếc vì đây có khả năng là phần cuối cùng trong loạt phim.

Thứ Sáu, 30/05/2025 15:37
51 👨 283
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Phim ảnh, Truyện