Stt đăng ảnh kỷ yếu, stt kỷ yếu cuối cấp hay và hài hước

Dưới đây là những stt hay khi đăng ảnh kỷ yếu cuối cấp, những dòng lưu bút hay và ý nghĩa dành cho những bạn học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp. Chia sẻ những stt kỷ yếu 2021 hay, hài hước, độc đáo nhưng cũng đầy ý nghĩa này sẽ giúp các bạn học sinh cấp 3, sinh viên lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, có thêm động lực trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng trong cuộc đời.

Stt kỷ yếu khi đăng ảnh

Stt đăng ảnh kỷ yếu cho các bạn học sinh cấp 3

  • Chúng ta mất chưa đến 4 giây để chụp một bức ảnh kỷ yếu đẹp, nhưng bức ảnh đó lưu giữ rất nhiều kí ức của 4 năm thanh xuân tươi đẹp.
  • Chỉ mong sao sau này, những lần họp lớp sẽ không thiếu một ai.
  • Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
  • Mặt trời có lúc mọc lúc lặn, sông có lúc cạn lúc đầy. Con người có lúc hợp lúc tan, hôm nay chia ly, ngày mai tụ họp. Trạm dừng chân phía trước còn đang chờ tôi và bạn. Chúc may mắn và hẹn gặp lại.
  • Thanh xuân của tôi gửi lại nơi đây, trên chiếc ghế đó, ở chỗ ngồi đó, trong lớp học đó… và với những con người đó. Tạm biệt tất cả!
  • Đồng phục đã cũ rồi sao không vứt bỏ đi? Vì nó đắt, lưu giữ ba năm thanh xuân của tôi bạn ạ.
  • Tất cả sắp chỉ còn là kỉ niệm. Hôm nay tốt nghiệp, mai này có gặp nhau hãy nhớ chúng ta đã từng cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
  • Từ mai thôi, mái trường này, thầy cô ở đây, những người bạn kia,… tất cả, sẽ được thêm chữ “cũ” phía sau…
  • Ngày mai, tôi bế giảng. Cũng có nghĩa là từ mai sẽ chính thức tạm biệt mái trường thân yêu này, tạm biệt bạn bè, thầy cô, mỗi người sẽ bước đi trên một con đường mới, con đường của riêng mình. Những giây phút cuối này, xin chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất.
  • Đã xa rồi một thời áo trắng, ở khoảnh khắc chia ly này, nước mắt chỉ chực chờ rơi, giọt nước mắt chứa bao kí ức của 3 năm thanh xuân tươi đẹp…
  • Tôi sẽ rất nhớ chúng ta của những năm tháng đó. Những năm tháng hối hả khi nghe tiếng chuông báo vào lớp, đến lớp sớm để chép bài tập về nhà, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, thích cô bạn cùng lớp nhưng không dám nói,…Những năm tháng mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có ngày tháng vừa dài vừa rộng.
  • Tất cả những kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân, xin được gửi lại nơi đây, nơi mà 4 năm qua, đã cho tôi quá nhiều kiến thức cùng những người bạn tuyệt vời.

Stt hay khi đăng ảnh kỷ yếu

Cap kỷ yếu chia tay cho các bạn sinh viên đại học

  • 4 năm, không quá dài cho một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỉ niệm…
  • Hôm nay tôi bế giảng. Tôi nhận ra chẳng có nơi nào phí rẻ như kí túc xá, đồ ăn ngon như cổng trường. Từ nay về sau, sẽ chỉ còn là hoài niệm.
  • 4 năm học cùng nhau, vui có, buồn có, cãi vã có và cũng có những lúc cả lớp ôm nhau cùng mếu máo.
  • Ngày bế giảng, chúng ta vội vàng tạm biệt, đi về những hướng khác nhau, những vui buồn của một thời sinh viên, những kí ức của 4 năm thanh xuân, tất cả, tất cả xin được gửi lại nơi đây, nơi sân trường đầy nắng và gió này…Tạm biệt và hẹn gặp lại.
  • 4 năm, cùng nhau đến phá nhà kha khá đứa để ăn uống phê pha để rồi mấy đứa cùng nhau say bí tỉ quên luôn đường về nhà…
  • Hè năm trước, chia tay vẫn còn gặp lại. Hè năm nay, chia tay là mãi mãi chia ly. Chia tay đại học không giống như cấp 3, hôm nay chia xa, không biết bao giờ mới gặp lại.
  • Có những người không phải là tuyệt vời nhất, nhưng khoảnh khắc họ xuất hiện lại là đáng nhớ nhất. Thế nên tớ sẽ nhớ mãi các bạn, những người đã gắn bó cùng tớ suốt một hồi ức mang tên Thanh xuân.
  • Bốn năm đại học, thứ tôi nhận được đâu chỉ là một tấm bằng. Mà là biết bao nhiêu người bạn tuyệt vời, những người bạn mà có lẽ cả đời chưa chắc đã gặp lại, nhưng chúng tôi đã cùng bên nhau những năm tháng của tuổi trẻ, nương tựa vào nhau những năm tháng xa nhà khó khăn nhất, đáng nhớ nhất.
  • Mặt trời có lúc mọc lúc lặn, sông có lúc cạn lúc đầy. Con người có lúc hợp lúc tan, hôm nay chia ly, ngày mai tụ họp. Trạm dừng chân phía trước còn đang chờ tôi và bạn. Chúc may mắn và hẹn gặp lại.
  • Vậy là chỉ ít ngày nữa, chúng ta tốt nghiệp. Chúng ta sẽ rời xa thủ đô vội vã này, trở về nơi chúng ta đã sinh ra, mỗi người một nơi nhưng hi vọng những kỉ niệm đẹp đẽ trong 4 năm thanh xuân sẽ theo chúng ta hết cuộc đời. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thành công.
  • Buổi cuối không phải học vậy là lớp tổ chức bữa nhậu nhẹt xong rồi hát hò, cảm giác chưa được thoả mãn lắm nhưng rất vui, cảm ơn tất cả các bạn lớp TC14.29, cảm ơn những người bạn của tôi đã, đang và sắp ra trường đã giúp tôi được như ngày hôm nay.

Bên cạnh những stt kỷ yếu hay trên các học sinh cuối cấp, có thể tham khảo thêm "Những câu nói hay dành cho học sinh cuối cấp" để chia sẻ những kỷ niệm buồn vui về một thời học trò với bao kỉ niệm đáng nhớ và cả những tình yêu đầu đời trong sáng của tuổi mới lớn.

Thứ Bảy, 17/04/2021 11:55
21 👨 25.021
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí