Năm 2010, trong một buổi ra mắt sản phẩm, Steve Jobs – nhà đồng sáng lập và CEO Apple khi đó – từng thẳng thắn phản đối ý tưởng về một chiếc MacBook màn hình cảm ứng. Ông gọi nó là “một thảm họa về công thái học”, bởi theo kết quả thử nghiệm người dùng, việc phải liên tục giơ tay chạm vào màn hình theo chiều dọc sẽ nhanh chóng khiến cánh tay mỏi rã rời.
Ấy vậy mà hơn một thập kỷ sau, Apple dường như đang sẵn sàng bỏ qua quan điểm của chính nhà sáng lập để bước vào “cuộc chơi” này.
Mac và iPad: Ranh giới ngày càng mờ nhạt
Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, chiếc Mac đầu tiên hỗ trợ cảm ứng sẽ là MacBook Pro với màn hình OLED, dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt cuối năm 2026. Apple sẽ sử dụng công nghệ màn hình on-cell touch , vốn đã rất quen thuộc trên smartphone Galaxy của Samsung.
Đáng chú ý, mẫu MacBook giá rẻ chạy chip iPhone – dự kiến ra mắt cuối 2025 – sẽ chưa có màn hình cảm ứng. Phải đến thế hệ thứ hai của dòng máy này, dự kiến 2027, tính năng mới có thể xuất hiện. Lý do, theo Kuo, là Apple nhận thấy thói quen làm việc của người dùng iPad và tin rằng cảm ứng sẽ giúp nâng cao năng suất.
Thực tế, tin đồn về Mac cảm ứng đã có từ lâu. Năm 2023, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg từng tiết lộ rằng các kỹ sư Apple đã “âm thầm tham gia dự án”. Và nếu nhìn lại, Apple cũng từng thử nghiệm cảm ứng trên Mac với Touch Bar (2016) – thanh OLED mỏng thay thế dãy phím chức năng. Dù có nhiều ý tưởng hay, Touch Bar rốt cuộc cũng bị khai tử.
Điều đáng nói là phiên bản macOS mới nhất – macOS Tahoe – đã được thiết kế theo phong cách Liquid Glass với các chi tiết bo tròn, nút bấm lớn hơn, giao diện thoáng hơn. Nhiều người cho rằng đây chính là bước chuẩn bị cho một hệ điều hành Mac “thân thiện với cảm ứng” trong tương lai.
Trong nhiều năm qua, Apple liên tục “làm mờ ranh giới” giữa Mac và iPad. Từ việc mang chip M-series lên iPad Pro (2021), cho đến các tính năng như Stage Manager (iPadOS 16) hay hệ thống cửa sổ đầy đủ trên iPadOS 26 . Chưa kể đến Universal Control trên macOS Monterey – cho phép dùng chung chuột và bàn phím giữa Mac và iPad, thậm chí kéo thả file qua lại mượt mà.
Tất cả những mảnh ghép này khiến không ít người tin rằng một chiếc MacBook cảm ứng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu Steve Jobs còn sống, có lẽ ông sẽ vẫn phản đối ý tưởng này. Nhưng Apple ngày nay không ngần ngại thử những điều từng bị xem là “không khả thi”. Và biết đâu, trong vài năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến chiếc MacBook Pro cảm ứng – vừa mang sức mạnh của Mac, vừa có sự tiện lợi vốn chỉ thấy trên iPad.