Những câu tỏ tình bá đạo và siêu hài hước chỉ có ở dân luật

Nếu bạn nghĩ rằng dân luật, sinh viên luật khô khan, nghiêm túc, thẳng tính thì bạn đã nhầm nhé. Khi thích ai đó, dân luật cũng có những câu tỏ tình, thả thính cực bá đạo, đúng chất dân luật mà vẫn cực hài hước nhé. Với những câu tỏ tình bá đáo, chỉ có ở dân luật dưới đây, chắc chắn không cô nàng nào lỡ ngó lơ sự thông minh và dí dỏm của bạn đâu.

Lời tỏ tình bá đạo

Câu thả thính, tỏ tình cực hay của các sinh viên nữ trường luật

1. Anh đã phạm trọng tội vì cố tình gây thương nhớ và bị tuyên án chung thân với em.

2. Em sẽ kiện anh vì tội gây thương nhớ và đòi bồi thường bằng tờ giấy kết hôn.

3. Em muốn tiền của anh và tiền của em ở chung 1 két. Nếu anh yêu em thật lòng thì hãy để em ở hàng thừa kế thứ nhất.

4. Anh có muốn tên anh được ghi trong phần tên của bố trên giấy khai sinh của con em không?

5. Anh có muốn đi tù chung thân với em trong cùng một buồng giam không?

6. Anh có muốn hưởng tất cả tài sản của ba mẹ anh với em không?

7. Anh ơi, mình ghi tên lên chung một sổ hộ khẩu nhé.

8. Em xin ra đầu thú vì tội đã lấy mất trái tim anh. Anh hãy bắt em đi.

9. Anh ơi, làm thân chủ của em suốt đời nhé!

10. Yêu em anh sẽ không phải lo về pháp luật nhưng anh sẽ phải ngồi tù suốt đời trong tim em.

11. Anh bị phán tội tù chung thân vì lỡ để em yêu anh. Mời anh thi hành án ở trong tim em nhé.

Câu tỏ tình của trai luật, stt thả thính của trai luật

Lời tỏ tình hài hước

12. Nếu yêu em là tội ác thì anh đây đã phạm trọng tội. Tòa án xử anh tù chung thân và nuôi em cả đời.

13. Em bị bắt vì tội tàng trữ sắc đẹp, tóa án đã phán em phải chịu án tù chung thân với anh.

14. Em làm trái tim của anh lệch nhịp rồi, bồi thường thiệt hại cho anh đi.

15. Em đã phạm trọng tội vì vô ý đánh cắp trái tim anh. Tội này quá nặng, không dễ gì bào chữa được nên em phải về cùng nhà với anh để đền bù nhé.

16. Anh muốn mối quan hệ của chúng ta công khai và hợp pháp, nhà của anh là nơi ở hợp pháp của em.

17. Nếu em đồng ý thì sau này mọi tài sản anh làm ra đều sẽ thuộc sở hữu chung của anh và em, chúng ta cùng tiêu xài nhé.

18. Máy tính cũng không tính được số văn bản pháp luật mà anh đã phải học. Và nó cũng không thể tính được số ngày anh nhớ em.

19. Thanh xuân, cuộc đời còn lại của anh gói trọn trong hai chữ: luật và em.

20. Theo quy định ở Khoản 1 Điều 22 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp”. Em hãy để cho anh thường trú ở tim em trọn đời trọn kiếp này nhé?

21. Tất cả số giáo trình, luật, văn bản pháp luật anh phải học trong suốt những năm đại học cũng không có sức nặng bằng ba chữ “Anh yêu em” anh sẽ nói bây giờ đây.

22. Những cục tẩy không thể nào xóa được những lỗi sai khi văn bản pháp luật mới ban hành cũng như không thể làm phai đi hình ảnh của em trong trái tim anh.

23. Bút xóa không thể nào xóa đi những điều khoản mà Luật đã sửa đổi và bổ sung, cũng giống như không thể nào xóa đi hình ảnh em trong anh.

Thứ Ba, 19/01/2021 16:51
31 👨 7.654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí