Những câu nói hay về cô gái tháng 4, những cô nàng vừa bí ẩn, vừa rất thú vị như một cuốn sách hay

Những cô gái tháng 4 được đánh giá những cô gái ngọt ngào, sâu lắng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết. Và tháng của những cô nàng sinh vào tháng 4 đã đến rồi. Hãy dành những stt hay và thú vị về cô gái tháng Tư, thơ chúc mừng sinh nhật cô gái tháng Tư đến những cô nàng đặc biệt ấy bạn nhé.

Viết cho cô gái tháng Tư

Những câu nói hay về cô gái tháng 4

1. Chào tháng Tư, chào cô gái của tháng 4, chúng ta hãy cùng nhau bước đi và tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc trong tháng mới này nhé.

2. Em là cô gái tháng 4, vô tư một cách kỳ lạ, vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong là một trái tim mỏng manh, yếu đuối và chân thành.

3. Em là cô gái tháng Tư, cô gái của mùa hạ, thích mưa, thích đắm mình dưới những cơn mưa để xóa đi nỗi nhớ về anh, về những hoài niệm ngày xuân.

4. Viết cho em cô gái tháng 4, cô gái dịu dàng thanh thoát như bông hoa loa kèn, ấm áp như tia nắng ngày xuân cùng nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim của tôi!

5. Tôi yêu em cô gái của tháng 4, cô gái mạnh mẽ, kiên cường như hoa cỏ mùa hạ, vẫn vươn mình hướng đón ánh hào quang dù tiết trời nóng gắt.

6. Cô gái tháng Tư luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống, biết yêu, biết thương, biết sống hết mình.

7. Có phải vì em là em gái tháng 4, nên em luôn mạnh mẽ như những mầm non mãnh liệt vươn lên sau bao ngày đông ủ mình.

8. Này cô gái tháng 4! Hãy mạnh mẽ như những mầm non mãnh liệt vươn lên sau bao ngày đông ủ mình để vượt qua mọi khó khăn.

Cô gái tháng 4

9. Cô gái tháng 4 ơi, em có còn nhớ những ngày 2 ta lang thang, lòng vòng Hà Nội nói cười vui vẻ? Hãy cùng anh quay lại trải nghiệm đó nhiều lần nữa nhé.

10. Có phải vì em là cô gái tháng 4 nên em luôn yêu hết lòng nhưng lại thường ôm về tổn thương. Lãng mạn, mộng mơ, hạnh phúc dường như luôn muốn trêu đùa em. Em sợ cảm giác một bàn tay thân quen chẳng còn nắm chặt tay em trên phố lạ. Buồn!

11. Anh yêu một cô gái tháng 4, hay cười, mạnh mẽ và luôn yêu hết mình.

12. Những cô gái tháng Tư vừa bí ẩn, vừa rất thú vị khiến người khác cứ muốn lật từng trang để tìm hiểu và khám phá.

13. Có lẽ vì em sinh ra vào tháng Tư nên em giống như cơn mưa rào mùa hạ vậy. Đến vội vàng rồi đi cũng nhanh, chỉ kịp vội vàng lướt nhẹ trái tim anh.

14. Em, cô gái của tháng 4, dịu dàng thanh thoát như bông hoa loa kèn e ấp, nụ cười tỏa sáng và ánh mắt em như ánh nắng sớm mai long lanh sưởi ấm trái tim của tôi! Và tôi yêu em.

15. Em là cô gái mùa hạ, thích mưa và thích đắm mình dưới những cơn mưa. Mưa mùa hạ đến cũng nhanh và đi cũng vội vàng cuốn trôi bao nỗi nhớ về anh.

Cô gái tháng 4

16. Sinh ra vào tháng 4 nên em ngây ngốc như những cơn mưa tháng Tư và vô tư một cách kỳ lạ.

17. Cô gái tháng 4 căng tràn sức sống với một trái tim mãnh liệt, biết yêu, biết thương, biết sống hết mình. Hãy yêu một cô gái tháng Tư nhé, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

18. Cô gái tháng 4 mạnh mẽ, tinh nghịch chứ không ấm áp như những cô gái tháng 1, tháng 2 hay dịu dàng như những cô gái tháng 8.

19. Này cô gái tháng 4, em mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại dễ yếu lòng. Em luôn cố gắng che giấu tất thảy những tổn thương, cố gắng gồng mình lên để kiên cường trước những khó khăn trong cuộc sống.

Những bài thơ về cô gái tháng 4

Em và hoa loa kèn tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Em đợi gì trong nắng ấm tháng tư
Mùa hoa loa kèn hình như đang nở
Có đợi anh về ta đi xuống phố
Ngắm hoa loa kèn trong gió mênh mang

Nhớ tháng tư xưa khi nắng hanh vàng
Tay trong tay ta lang thang phố vắng
Anh tặng em bó hoa loa kèn trắng
Em mỉm cười rồi thầm lặng cám ơn

Bên loa kèn thấy em dịu ngọt hơn
Ta trao nhau một nụ hôn nồng thắm
Chiều hôm ấy ôi hồ Tây đẹp lắm
Tháng tư về nghe tiếng sóng lao xao

Không biết em có còn nhớ thuở nào
Tuổi mười sáu mình khát khao mơ ước
Nắm tay nhau đôi ta cùng sánh bước
Giữa dòng đời cứ xuôi ngược ngược xuôi

Chia tay nhau em bỏ lại nụ cười
Bỏ mùa loa kèn xinh tươi trắng muốt
Con tim anh giờ nát tan nhói buốt
Thương loa kèn với mộng ước ngày xưa.

Bởi vì em cô gái tháng Tư

Thơ Sưu tầm

Bởi vì em cô gái tháng Tư
Vẽ bởi cơn mưa rào mùa hạ
Mưa ngang qua bao cỏ cây hoa lá
Đến vội vàng rồi cũng vội tan nhanh
Cơn mưa rào chỉ kịp vạch những đường đỏ đường xanh
Nơi góc cuối chân trời xa tít
Cũng như em trong nhịp đời rối rít
Chỉ kịp vội vàng lướt nhẹ trái tim anh.

Cô gái tháng 4

Em cô gái tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Thành

Anh giật mình cứ ngỡ mới hôm qua
Thế mà giờ ta xa nhau rồi nhỉ
Tháng ba ơi cất trong tim thật kĩ
Chuyện một người vốn chỉ như gió bay

Tháng ba đi đem theo cả đắm say
Lòng thẫn thờ nhớ ra ngày của cá
Chợt ùa về tháng tư nay khác lạ
Như trực chờ nắng hạ buổi bình minh

Em vẫn thế, vẫn cứ đẹp cứ xinh
Cứ mong manh một mình với cuộc sống
Bao nhiêu năm tim vẫn chưa rung động
Để hồn anh hoài ngóng bóng hình ai

Tháng tư rồi trời nắng từ sớm mai
Bước chân em sải dài trên hè phố
Hòa vào với dòng người đang đi bộ
Để ngỡ ngàng ôi cô gái tháng Tư.

Chào em! Cô gái tháng Tư

Tác giả: Mai Khôi

Chào em cô gái tháng Tư
Nét mày dáng thu làm mắt buồn nhiều quá
Tôi gặp em trong một chiều xa lạ
Lỡ thương ánh mắt buồn lòng bảo dạ... mãi thương

Cơn gió mát lành đưa làn tóc ngát hương
Đôi vai gầy đường quai xanh quyến rũ
Tại tháng Tư mong manh tựa như hồn thiếu nữ
Nắng đầu hạ có bao giờ lại quá đỗi chói chang

Cũng như em thôi... người con gái dịu dàng
Chẳng quá đẹp xinh nhưng thầm duyên đến thế
Chỉ cần em yếu mềm tôi đây nguyện bảo vệ
Như nắng nhẹ đầu mùa xua lạnh lẽo mưa giông

Chỉ đôi mắt ấy đủ hiền dịu mênh mông
Như bầu trời tháng Tư trong xanh cao vời vợi
Có ai đó đi rồi mà lòng em còn đợi
Phải chăng... em hiện hữu trên đời... tháng Tư hóa chờ mong

Có nhiều điều em cất giấu trong lòng
Tự lấp đầy bằng nụ cười hiền thảo
Em nhu mì, đáng yêu, ngoan hiền, dễ bảo
Như tháng Tư dễ xoa dịu lòng người.
Chào em! Cô gái tháng Tư luôn mỉm cười.

Thứ Sáu, 29/03/2024 15:28
32 👨 17.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí