Lời chúc dành cho người cao tuổi hay và ý nghĩa cho ngày 1/10

Ngày 1/10 là ngày Quốc tế Người cao tuổi, vào ngày này các bạn đừng quên gửi tặng những lời chúc ý nghĩa tới ông bà của mình nhé. Dưới đây là những lời chúc ngày Quốc tế người cao tuổi, những bài thơ về ông bà ý nghĩa nhất, mời các bạn tham khảo để gửi tặng ông, bà, những người cao tuổi trong gia đình nhân ngày Quốc tế cao tuổi 1/10.

Lời chúc dành cho ông bà

Lời chúc ngày Quốc tế người cao tuổi hay và ý nghĩa

  • Nhân dịp quốc tế người cao tuổi ngày 1/10, con kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, tâm hồn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu.
  • Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, con xin chúc ông bà dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và sống thật lâu bên cạnh con cháu ạ!
  • Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, con chỉ muốn chúc bố mẹ có thật nhiều sức khỏe, luôn yêu đời, lạc quan và hạnh phúc để chúng con có thể ở bên cạnh bố mẹ nhiều nhiều.
  • Hôm nay ngày quốc tế người cao tuổi, con xin chúc ông bà sống thật lâu, thật mạnh khỏe và vui vẻ để hưởng thụ bên cạnh con cháu. Con nhớ ông bà rất nhiều và sẽ cố gắng về thăm ông bà nhiều hơn.
  • Chúc ông bà yêu quý của con vui khỏe, sống lâu trăm tuổi để có thể hưởng thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu.

Thơ hay về ông bà xúc động

Ngoại yêu

Tác giả: Hương Hà

Đời ngoại năm nắng mười mưa,

Công ơn của ngoại con chưa đáp đền,

Tình yêu thương ngoại vững bền,

Cho con ký ức xây nền tương lai.

Nhớ ngoại

(Sưu tầm)

Con tìm Ngoại khắp chân trời,

Cho con bên Ngoại không rời nữa đâu,

Ầu ơ câu hát ví dầu,

Ngoại ơi Ngoại ở nơi đâu chưa về?

Thơ về ông bà ý nghĩa

Nhớ Nội

– Sưu tầm

Thương nội lắm cả đời tần tảo,

Năm tháng dài cơm áo nuôi con,

Đến nay sức khoẻ héo mòn,

Chúng con kính cẩn lòng son gửi Người.

Khi còn trẻ nào tươi màu nắng,

Chồng vắng nhà gánh nặng trọn mang,

Lá xanh rụng trước lá vàng,

Mất đi các bác tóc sang màu buồn.

Thêm lần nữa trời tuôn xối xả,

Tin nhói lòng bố đã mất đi,

Bà, con, mẹ nữa ngất vì,

Núi non sụp đổ nào chi sánh bằng.

Giữa đêm tỏ vầng trăng tắt ngấm,

Nuốt lệ sầu tim ngậm nỗi đau,

Thế rồi bữa cháo bữa rau,

Cả nhà vực dậy tuy màu tối đen.

Trong tuyệt vọng như đèn chiếu sáng,

Động viên mình khơi rạng cháu thơ,

Ảnh ai ảm đạm bàn thờ,

Tấm gương nghị lực bây giờ con noi.

Nhớ lắm bà ơi

– Hoàng Quỳnh Mai

Ai làm nên cảnh bể dâu,

Để Bà đi mãi tìm đâu bóng bà?

Bà đi hiu quạnh cửa nhà,

Giờ đây cháu nhớ lắm Bà… Bà ơi!

Thứ Năm, 30/09/2021 16:07
51 👨 2.256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí