Đừng buồn, trượt đại học không đáng sợ như bạn nghĩ đâu

Sau khi biết kết quả THPT, có lẽ sẽ có nhiều bạn sẽ vui khi mình đạt kết quả cao, ngược lại cũng không ít bạn sẽ thất vọng khi nhận được kết quả thấp.

Bao nhiêu kỳ vọng của gia đình, mơ ước vào một ngôi trường đại học nào đó mình yêu thích để thay đổi tương lai sau này, thế nhưng, niềm mong ước đó lại không được thực hiện. Bạn đừng buồn, thi đại học chỉ là một thử thách lớn đầu tiên mà bạn phải bước qua trong cuộc đời này. Đại học chỉ là con đường ngắn nhất chứ chưa bao giờ là duy nhất để giúp bạn đi đến thành công. Một cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra, tương lai còn rất dài, vậy nên hãy ghi nhớ những điều này và tiếp tục cố gắng trên những chặng đường phía trước nhé!

Trượt đại học không đáng sợ như bạn nghĩ

Kết quả rất quan trọng nhưng không thể phủ nhận được cả quá trình dài bạn đã cố gắng trước đó, nó sẽ giúp ích vào một thời điểm nào đó.

Bạn học trong một ngôi trường nhàng nhàng, không có nghĩa bạn sẽ có một cuộc sống nhàng nhàng, bởi dù bạn có học ở một ngôi trường đỉnh của đỉnh cũng không có nghĩa bạn nhất định sẽ có một cuộc sống đỉnh của đỉnh.

Bạn đâu phải chỉ có một cơ hội này, việc học là việc cả đời cơ mà.

Nếu thật sự không cam lòng với kết quả, vậy năm sau bạn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần bạn muốn, không gì là không thể cả. Đừng để bản thân phải tiếc nuối vì bất kỳ điều gì.

Đại học không phải con đường duy nhất

Bạn nhớ chứ câu nói "Cười người hôm trước hôm sau người cười"? Cuộc sống vốn là một biến số, bạn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo cả.

Thi tốt chưa chắc sau này sẽ sướng, thi kém chưa chắc đã khổ, đường đời còn rất dài, trò hay còn ở phía sau...

Những con đường bạn có thể đi còn rất nhiều, dù có thể chúng gian nan hơn, khúc khuỷu hơn và không trải đầy hoa hồng.

Đại học chưa bao giờ là con đường duy nhất, nó chỉ là vô số con đường bạn có thể đi mà thôi.

Cuộc sống này sẽ còn cho bạn nhiều sự lựa chọn

Đừng coi chuyện bạn thi Đại học không tốt như mong đợi là thất bại, nó chỉ là một vấp ngã, hoặc một cơ hội để bạn thay đổi phương thức thực hiện ước mơ của mình mà thôi.

Thi đại học không có thất bại, chỉ là bạn đang thay đổi một cách khác để thực hiện ước mơ của mình, hoặc đang thay đổi một cách khác để tìm kiếm ước mơ của mình.

Thực ra khi suy nghĩ lại, việc trượt đại học không thực sự đáng sợ và đáng để tuyệt vọng như thế đâu.

Không có gì trên đời này đáng sợ hơn cái chết.

Việc so sánh điểm số, so sánh trường ai "xịn" hơi trường ai chẳng có ích lợi gì cả, bạn chỉ cần làm tốt những gì bạn đang làm mà thôi.

Chỉ có trẻ con mới thích so sánh xem ai thảm hơn ai, còn người lớn sẽ lo mà tiếp tục tiến bước và cố gắng...

Ước mơ không chỉ dừng lại ở cánh cửa đại học

Có những sai lầm sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp ngoài ý muốn.

Tương lai sau này em sẽ gặp được rất nhiều điều, rất nhiều con người, rất nhiều sự việc tốt đẹp khiến em cảm thấy hóa ra những câu em từng làm sai trong đề thi đại học lại sai thật đúng lúc.

Ngoài kia còn biết bao cơ hội khác, đừng than thân trách phận mãi, chỉ tốn thời gian thôi.

Đại học là một cơ hội để thay đổi số phận, nhưng nó không phải là duy nhất.

Hãy tự viết lên đáp án cho câu hỏi cuộc đời của bạn nhé, tất cả phụ thuộc vào bạn cơ mà.

Thi đại học chỉ chọn một đáp án, nhưng đời người lại có vô vàn đáp án. Bạn có thể thành công vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần bạn dám cố gắng.

Người có cố gắng sẽ thành công

Tấm bằng đại học không đồng nghĩa với tấm giấy thông hành giúp bạn vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống đâu.

Tấm bằng đại học đỏ chót chỉ là đại diện cho một lần bạn đã chiến thắng trong kỳ thi của bạn, chứ nó không phủ định cả cuộc đời bạn.

Thất bại là mẹ của thành công.

Có đôi khi, chính những thất bại, vấp ngã này sẽ giúp bạn trở nên trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này.

Mọi lời kêu ca, oán trách lúc này là không còn nghĩa lý gì cả, dành thời gian để tự chấn chỉnh lại tinh thần và cố gắng một lần nữa đi.

Đây chính là ý nghĩa của tuổi trẻ, có thể làm sai vì vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại, miễn là bạn không bỏ cuộc

Bạn chỉ mới 18 thôi mà, tuổi trẻ bây giờ mới thực sự bắt đầu với bạn.

Thất bại là mẹ thành công

Bạn yêu ơi, cố lên nhé!

Nếu kỳ thi đại học thực sự quyết định được đến tương lai, thành bại của cả cuộc đời con người, vậy người ta chỉ cần sống đến 18 tuổi thôi là đủ đúng không nào?

Thứ Sáu, 28/07/2017 10:37
51 👨 987
0 Bình luận
Sắp xếp theo