Những câu mắng thương hiệu của phụ huynh, đọc tới đâu vỗ đùi tới đó: Mẹ tui đây chứ đâu!

Những câu mắng, răn dạy của bố mẹ như "Không ăn hết bát cơm là chết với tao"; “Mày lười như hủi”, "Nhà này việc gì cũng đến tay tao"... là những câu cửa miệng mà hầu như bạn nào cũng từng được nghe bố mẹ nói khi con nhỏ. Cơ mà rất nhiều phụ huynh mắng con giống nhau nhé, điều này khiến cho những câu mắng trở thành “thương hiệu”, “câu nói bất hủ” của bố mẹ. Có những câu nói quen thuộc đến nỗi hầu như ai cũng từng nghe bố mẹ của mình nói vài lần trong đời.

Dưới đây là những câu mắng "thương hiệu" của phụ huynh được các bạn trẻ liệt kê trên nhóm Facebook “Chuyện của Hà Nội”, mời các bạn đọc. Chắc chắn sau khi đọc xong, nhiều người sẽ tưởng như đang nói về chuyện của chính mình, của chính bố mẹ mình đấy.

Giấu ở đâu cũng không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ!
Giấu ở đâu cũng không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ!
Về đến nhà cứ không thấy ai thì hỏi. Thấy bố thì hỏi mẹ, thấy mẹ thì hỏi bố.
Về đến nhà cứ không thấy ai thì hỏi. Thấy bố thì hỏi mẹ, thấy mẹ thì hỏi bố.
Câu cửa miệng của các bậc phụ huynh đã quá quen thuộc với các con rồi.
Câu cửa miệng của các bậc phụ huynh đã quá quen thuộc với các con rồi.
Cái ấy là cái gì mẹ ơi! Nhiều lúc bị mắng oan ức dã man.
Cái ấy là cái gì mẹ ơi! Nhiều lúc bị mắng oan ức dã man.
Cái ấy là cái gì mẹ ơi! Nhiều lúc bị mắng oan ức dã man.
Cái ấy là cái gì mẹ ơi! Nhiều lúc bị mắng oan ức dã man.
Cứ ngồi xem điện thoại hay tivi lâu lâu một tí là y rằng nghe thấy câu này của bố mẹ.
Cứ ngồi xem điện thoại hay tivi lâu lâu một tí là y rằng nghe thấy câu này của bố mẹ.
Đứa nào lười ăn thì câu này quá quen rồi.
Đứa nào lười ăn thì câu này quá quen rồi.
Bị đánh khóc thì bị mắng, không cho khóc. Đến khi đánh không khóc thể nào cũng bị nghe câu "thích lì không, đánh mà còn lì lợm đúng không?"
Bị đánh khóc thì bị mắng, không cho khóc. Đến khi đánh không khóc thể nào cũng bị nghe câu "thích lì không, đánh mà còn lì lợm đúng không?"
Đọc lại câu này lại thấy thương bố mẹ.
Đọc lại câu này lại thấy thương bố mẹ.
Mẹ của ai thì vào nhận đi nhé.
Mẹ của ai thì vào nhận đi nhé.
Lúc này chỉ muốn nói "Mẹ muốn con sao!". hic hic!
Lúc này chỉ muốn nói "Mẹ muốn con sao!". hic hic!
Cứ đi chơi về lại nghe mẹ nói câu này.
Cứ đi chơi về lại nghe mẹ nói câu này.
Nhà có anh chị em đùn đẩy nhau rửa bát là y rằng nghe thấy mẹ nói câu này.
Nhà có anh chị em đùn đẩy nhau rửa bát là y rằng nghe thấy mẹ nói câu này.
Hồi bé ai cũng thích chơi và ghét làm việc nhà nhỉ.
Hồi bé ai cũng thích chơi và ghét làm việc nhà nhỉ.
Mấy câu này quen thuộc quá!
Mấy câu này quen thuộc quá!
Đến khúc này thì câm nín luôn chứ nói thêm câu nào là y rằng bị mắng tiếp.
Đến khúc này thì câm nín luôn chứ nói thêm câu nào là y rằng bị mắng tiếp.
Nghe câu này tủi thế không biết.
Nghe câu này tủi thế không biết.
Thứ Tư, 25/08/2021 11:21
31 👨 1.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí