Bạn có thấy mình lạc lõng giữa thế giới không?

Chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh, trong một quán cà phê, quán ăn nào đó, tất cả mọi người đều đang dán mắt vào smartphone, vuốt vuốt, hoặc giơ máy lên selfie thay vì nhâm nhi ly cà phê hay thưởng thức trọn vẹn bữa ăn của mình.

Không ít người đã từng thốt lên rằng:

"Hãy đặt điện thoại xuống đi.

Bạn có nhìn thấy con mình không, nó rất muốn nói chuyện với bạn đó.

Bạn có thấy bạn mình không?

Bạn có cảm nhận được hương vị của món bạn đang ăn không?

Bạn có nhìn thấy người yêu mình vừa đi lướt qua không?

Bạn có nhận thấy hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng rất đẹp không?

Bạn có đang ở đây không?

Chúng ta đang ở một nơi đáng sợ. Hãy nhìn lên đi, hãy lắng nghe, và đặt điện thoại của bạn xuống.

Hãy tỉnh táo với cuộc sống của mình. Sống. Hãy thực sự sống".

Điện thoại làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiện dụng hơn, hiện đại hơn nhưng phải chăng nó cũng đang khiến chúng ta cô đơn, lạc lõng hơn, giống như nhân vật trong video Are You Lost In The World Like Me? dưới đây:

Đã bao lâu rồi bạn chưa có một ngày trọn vẹn, chưa nhìn sâu vào đôi mắt của người ấy, chưa nghe con trò chuyện, chưa ngắm bình minh sáng sớm, chưa tập thể dục, chưa thấy những cánh hoa rực rỡ đang bắt đầu hé nở chào hè, không biết xung quanh mình có những ai, chuyện gì đang diễn ra... Đừng để những người thân yêu của bạn lạc lõng giữa thế giới này và cũng đừng để bạn biến mất trong cuộc sống của chính mình.

"Không làm gì cả" cũng có sức mạnh của riêng nó!

Thứ Bảy, 11/05/2019 10:18
54 👨 1.149
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Quý Nguyễn
    Quý Nguyễn

    một bài luận rất hay - ý nghĩa , ng viết tus xứng đáng 10 ny

    Thích Phản hồi 20:18 22/10
    • MỸ LY TRẦN
      MỸ LY TRẦN

      Tôi ko có bạn và ny 😊

      Thích Phản hồi 06/08/22
      ❖ Công nghệ