Trung tâm chăm sóc chấn thương: Ý nghĩa kết phim The Trauma Code: Heroes on Call

Trung tâm chăm sóc chấn thương là một bộ phim lấy đề tài y học đang gây "sốt" trên Netflix. Phim Trung tâm chăm sóc chấn thương truyền tải một thông điệp ý nghĩa về ngành y ở tập cuối cùng.

Trong tập mở đầu của Trung tâm chăm sóc chấn thương - The Trauma Code: Heroes on Call, bộ phim truyền hình y khoa Hàn Quốc đầu tiên của Netflix, một bác sĩ lái xe máy qua một vùng chiến sự đang diễn ra. Anh luồn lách qua những tòa nhà và ô tô bị đánh bom, cuối cùng đến được bệnh viện nơi có bệnh nhân cần thuốc khẩn cấp—nhưng trước đó, anh đã bị hất khỏi xe khi một quả bom phát nổ gần đó.

Bộ phim Trung tâm chăm sóc chấn thương

Những cảnh này tạo nên nhịp điệu cho loạt phim Trung tâm chăm sóc chấn thương dài 8 tập trên Netflix. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc này, dựa trên webtoon nổi tiếng Trauma Center: Golden Hour của Hansanleega và Hongbichira, theo chân Tiến sĩ Baek Kang-hyuk (Ju Ji-Hoon), một cựu chiến binh quyết tâm thành lập một trung tâm chấn thương hàng đầu tại Bệnh viện Đại học Hankuk ở Seoul. Sử dụng các kỹ năng có được trong vùng chiến sự, anh đảm nhận thử thách đào tạo một đội ngũ y tế chuyên cứu sống người trong điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm.

Trước khi Tiến sĩ Baek được tuyển dụng, đã có nhiều người tử vong trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện do sự chậm trễ và sự kém hiệu quả của các đội cứu hộ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc nhanh chóng. Bệnh viện Đại học Hankuk, một trong những cơ sở hàng đầu của đất nước, đang thiếu một trung tâm chấn thương chuyên dụng để xử lý những trường hợp như vậy. Điều đó buộc nhiều khoa của bệnh viện phải thay phiên nhau xử lý các trường hợp chấn thương.

Sự xuất hiện của Tiến sĩ Baek đánh dấu sự khởi đầu của một chế độ mới. Với sự hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi của đất nước, Kang Myung-Hui (Kim Sun-young) phải điều hướng mọi nỗ lực liên tục của bệnh viện nhằm cắt giảm chi phí, đồng thời, tối đa hóa lợi nhuận. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm chấn thương. Mặc dù nguồn lực hạn chế, nhóm vẫn nỗ lực cứu sống người.

Cứu người hay tăng lợi nhuận?

The Trauma Code: Heroes on Call đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về việc đôi khi, những lo ngại về tài chính có thể gây nguy hiểm cho khả năng điều trị bệnh nhân thành công. Khi bác sĩ Baek cứu được nhiều mạng người hơn và củng cố Trung tâm chấn thương, chi phí cũng tăng lên. Đối với ban quản lý bệnh viện, giám đốc Choi Jo-Eun (Kim Eui-Sung) và giám đốc Hong Jae-Hoon (Kim Won-Hae), mỗi mạng sống được cứu là một khoản chi phí, khiến họ phải thực hiện các biện pháp để cắt giảm ngân sách của Trung tâm chấn thương.

Dưới đây là một ví dụ: Trong Tập 6 Trung tâm chăm sóc chấn thương, một người đàn ông bị thương nặng ở đầu khi ngã lúc đang leo núi Bukhansan, nhưng các bác sĩ không thể đến được bằng trực thăng. Bác sĩ Yang Jae-Won (Choo Young-woo), người làm việc với bác sĩ Baek, giải thích rằng ông đã liên lạc với Đơn vị Cứu hộ Quốc gia ngay sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, chỉ để biết rằng Jung-Heon, phi công trực thăng, đã được điều chuyển sang một vị trí hành chính. Người đứng đầu mới của Đơn vị Cứu hộ Quốc gia thông báo với bác sĩ Baek rằng không thể sử dụng trực thăng theo ý muốn vì đây là tài sản của nhà nước, cần có văn bản chính thức và sự chấp thuận của cấp trên.

Bộ máy quan liêu này - sau đó được tiết lộ là cũng bắt nguồn từ sự can thiệp của giám đốc bệnh viện - đã trì hoãn việc chăm sóc người đàn ông bị thương. Bác sĩ Baek, Jae-Won và y tá Jang-Mi (Ha Young) đi đến hiện trường vụ tai nạn bằng xe cứu thương thông thường của bệnh viện. Trên đường trở về cơ sở y tế, bác sĩ Baek thực hiện một thủ thuật khẩn cấp trên đầu người đàn ông bên trong xe cứu thương đang di chuyển. Sau đó, anh thông báo với mẹ của bệnh nhân rằng con trai bà đang trong tình trạng thực vật. Được giám đốc Hong động viên, người mẹ yêu cầu điều tra chi tiết về những sự kiện dẫn đến tình trạng của con trai bà, nghi ngờ rằng nguyên nhân do thủ thuật của bác sĩ Baek.

Tại một cuộc họp báo ở bệnh viện, Giám đốc Hong giới thiệu mẹ của nạn nhân và thông báo rằng bác sĩ Baek đang bị điều tra vì hành vi sai trái. Tuy nhiên, bác sĩ Baek, Jae-Won và y tá Jang-Mi đã đến để chứng minh rằng hành động của ông không cấu thành hành vi sai trái; thay vào đó, chúng là hậu quả của việc hỗ trợ trực thăng bị chậm trễ. "Tiền bạc sẽ tiếp tục biện minh cho cái chết không đáng có của bệnh nhân trong bao lâu nữa?" - Bác sĩ Baek chất vấn.

Bác sĩ Baek trong Trung tâm chăm sóc chấn thương

Điều gì xảy ra với bác sĩ Baek Kang-hyuk?

Trong Tập 7 phim Trung tâm chăm sóc chấn thương, sau khi trở về từ một nhiệm vụ y tế ở Nam Sudan, nơi anh đã cứu sống một người lính, bác sĩ Baek biết rằng bác sĩ Han (Yoon Gyung-Ho) đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn để hỗ trợ các nạn nhân. Bác sĩ Han là một bác sĩ phẫu thuật đại tràng, ban đầu không thích bác sĩ Baek và muốn ông rời khỏi bệnh viện, cùng với giám đốc Choi và giám đốc Hong. Tuy nhiên, sau khi Baek cứu con gái của bác sĩ Han, thái độ của anh đã trở nên tử tế và thân thiện hơn với Baek.

Họ gặp nhau tại hiện trường và phân loại bệnh nhân, cuối cùng phát hiện ra rằng một tầng của tòa nhà được sử dụng để nạp bình oxy. Một lính cứu hỏa cảnh báo họ tránh xa để không bị thương, nhưng khi bác sĩ Baek nhìn thấy một bệnh nhân vẫn nằm trên mặt đất và cố gắng giúp đỡ, một vụ nổ xảy ra, khiến anh bị thương nặng.

Một vật lạ gây bỏng bên trong và bác sĩ Jae-Won được giao nhiệm vụ phẫu thuật cho bác sĩ Baek. Anh phải đối mặt với một tình huống khó xử: nên chụp CT để xác định độ sâu của vật thể hay tiến hành phẫu thuật trực tiếp. Ông quyết định phẫu thuật, bất chấp sự e ngại của bác sĩ gây mê Park Gyeong-Won (Jeong Jae Kwang), và ca phẫu thuật vẫn được tiến hành.

Khi Baek tỉnh dậy, anh đặt câu hỏi về quyết định bỏ qua chụp CT của Jae-Won. Bác sĩ trẻ hơn giải thích rằng qua đánh giá tình trạng của bệnh nhân và tin rằng phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Bác sĩ Baek khen ngợi Jae-Won và lần đầu tiên gọi anh ta bằng tên thật thay vì biệt danh. Kể từ lần đầu gặp nhau, bác sĩ Baek đã giới hạn mình chỉ gọi Jae-Won bằng biệt danh tự đặt ra, tuyên bố rằng ông sẽ chỉ sử dụng tên thật của Jae-Won khi anh ta chứng minh được sự hữu ích và có khả năng làm công việc của mình.

Quá khứ của bác sĩ Baek

Quá khứ của bác sĩ Baek Kang-hyuk

Quá khứ của Tiến sĩ Baek được các bác sĩ khác tại Bệnh viện Đại học Hankuk tìm hiểu và đặt câu hỏi bắt đầu từ tập 4 của Trung tâm chăm sóc chấn thương. Một số bác sĩ không thích Baek vì ông liên tục thách thức các quy định của bệnh viện, ưu tiên bệnh nhân hơn các quy trình truyền thống.

Baek từng làm việc cho một công ty quân sự tư nhân tên là Black Wings, chuyên thực hiện các hoạt động cứu hộ tại các vùng chiến sự. Anh đã sử dụng mối quan hệ này để cứu mạng một người lính ở Nam Sudan, lái xe đến cơ sở của công ty và tự nhận mình là Malak, mật danh mà anh dùng để nhận dạng bản thân trong thời gian làm việc tại Black Wings. Tuy nhiên, khi tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn, anh đã vào tòa nhà mà không được phép.

Cuối cùng, người đứng đầu công ty đã nhận ra Baek và cho phép anh đi qua, ra lệnh cho người của mình ngừng bắn vào xe. Sau khi nhóm cứu được người lính, Baek đã yêu cầu được chở về Hàn Quốc. Người đứng đầu đã đồng ý, thừa nhận rằng nhiều người lính nợ mạng sống của họ với bác sĩ Baek.

Sau đó, tại Hàn Quốc, sau khi hồi phục sau ca phẫu thuật, Baek đã đến thăm nhà của giám đốc Choi, vì ông đã vắng mặt tại bệnh viện. Choi cáo buộc Baek vào bệnh viện thông qua sự thiên vị và đặt câu hỏi tại sao anh lại chọn Bệnh viện Đại học Hankuk. Tiến sĩ Baek tiết lộ rằng anh quyết định trở thành bác sĩ sau cái chết của cha mình. Cha của anh đã bị nhiều bệnh viện từ chối trước khi đến Hankuk, nơi Choi đã làm mọi cách có thể để cứu ông, mặc dù tình trạng của ông rất nguy kịch. Được Choi truyền cảm hứng, Baek đã trở thành bác sĩ để cứu mạng người. Sự thật này khiến Choi sửng sốt, cuối cùng anh đã chấp thuận sử dụng trực thăng cho Trung tâm chấn thương.

Trung tâm chăm sóc chấn thương kết thúc như thế nào?

Cuối cùng, những nỗ lực của bác sĩ Baek nhằm đảm bảo thêm nguồn lực cho Trung tâm Chấn thương đã được đền đáp. Trong một sự kiện với các phóng viên, giám đốc Choi và tiến sĩ Han chào đón bộ trưởng Kang Myeong-Hui. Trong khi đó, bác sĩ Baek và Jae-Won tham dự một hội nghị để tuyển thêm bác sĩ cho Trung tâm Chấn thương, nơi họ gặp Dong-Ju, một người lính đến từ Nam Sudan đã giúp cứu đội trưởng của mình. Dong-Ju hỏi anh ấy có thể đóng góp như thế nào với tư cách là một bác sĩ, và Baek trả lời rằng anh ấy sẽ cứu mạng người.

Sau hội nghị, Baek và Jae-Won đến một sự kiện giới thiệu trực thăng của bệnh viện. Ngay khi sự kiện bắt đầu, họ nhận được một cuộc gọi về một bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp. Baek & Jae-Won khánh thành trực thăng, trong khi y tá Jang-Mi và bác sĩ gây mê Park Gyeong-Won chuẩn bị thiết bị y tế cho bệnh nhân. Cảnh cuối nhấn mạnh tầm quan trọng của trực thăng trong các trung tâm chấn thương và vai trò của chúng trong việc đảm bảo chăm sóc khẩn cấp hiệu quả cho những bệnh nhân nguy kịch.

Tất nhiên, chỉ riêng trực thăng là không đủ để thay đổi hệ thống. Những khoảnh khắc cuối cùng của bộ phim Trung châm chăm sóc chấn thương nhấn mạnh một thông điệp sâu sắc hơn: chìa khóa thực sự để chăm sóc chấn thương hiệu quả không chỉ là có trực thăng hoặc thiết bị tiên tiến, mà còn là đảm bảo bệnh viện và đội ngũ y tế được tài trợ, trang bị đầy đủ để cứu sống trong những điều kiện khó khăn. Chiếc trực thăng, mặc dù rất cần thiết, đóng vai trò là biểu tượng của các nguồn lực mà bác sĩ Baek và nhóm của ông đã chiến đấu hết mình để giành được. Bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có sự đầu tư thích đáng vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, ngay cả những đội ngũ y tế có tay nghề cao nhất cũng có thể bị cản trở trong nỗ lực cứu sống bệnh nhân.

Thứ Ba, 04/02/2025 16:24
51 👨 1.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí